
Chỉ khoảng 5.000 khán giả đến sân Thống Nhất xem Navibank Sài Gòn trình diễn bóng đá với đại diện từ Indonesia. Khán đài A- B không lấp kín khán giả, còn khán đài C- D rộng thênh thang với những nhóm nhỏ khán giả.
Số lượng khán giả xem một bóng quốc tế nhưng còn thua một trận đấu ở V.League. Có 3 lý do khách quan để giải thích cho việc khán giả đến sân không đông. Đầu tiên đó là vì trận đấu diễn ra vào giữa tuần (thứ 4) trái với thói quen xem các trận đấu vào cuối tuần ở V.League. Lý do thứ hai đó là vì cơn mưa lớn suốt chiều qua đã khiến nhiều con đường đến sân Thống Nhất ngập nước. Lý do thứ ba có thể vì giá vé tăng từ mức 30-50 ngàn lên mức 40-100 ngàn cho các vị trí ngồi ở khán đài A- B,C,D nên khán giả ngại tốn kém.
Tuy nhiên, một lý do lớn hơn, bao trùm lên tất cả 3 lý do trên đó chính là nhiệt tình của khán giả khi đến sân. Nếu đã nhiệt tình thì có trở ngại mấy người ta cũng vẫn đến và số tiền trên cũng chưa phải là quá cao cho một trận cầu quốc tế. Có một nghịch lý đó là khán giả vẫn luôn đòi hỏi các đội bóng phải cống hiến hết mình, đặc biệt là khi mang màu cờ sắc áo đất nước dự giải quốc tế. Thế nhưng, số khán giả đến sân để chứng kiến lòng yêu nước của cầu thủ cũng không nhiều.
Sân Thống Nhất chiều qua tính căng thẳng không nhiều nên lực lượng công an, cảnh sát cơ động cũng rất ít. Tuy nhiên, tính cá cược lại hiện diện sát sao với những nhân viên của các tổ chức cá cược quốc tế trên khán đài.
Bongdaplus.vn