
Chuyến xe trĩu nặng
Từ ngày dẫn dắt Thanh Hóa và đến giờ là V.HP, HLV Lê Thụy Hải vẫn giữ thói quen sau mỗi trận đấu đều rủ các cầu thủ, trợ lý lên một chiếc xe để trở về nhà ông ở Hà Nội. Sự thân mật của ông Hải “lơ” khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi sau mỗi lần thất bại ông thường nổi nóng. Trận thua mới đây của V.HP trước B.BD cũng thế. Vị HLV này không hề mắng mỏ ai, kể cả Đình Tùng, người thực hiện hỏng quả 11m hay các cầu thủ ở hàng phòng ngự, vốn chơi quá yếu kém. Trên chuyến xe trở về Hà Nội tối hôm đó, tâm trạng HLV Lê Thụy Hải trĩu nặng nỗi buồn khôn tả.
Nỗi buồn đó thể hiện sự bế tắc trước thực tế quá phũ phàng đang diễn ra ở V.HP. Buồn về thành tích đội bóng, nhưng có lẽ với kinh nghiệm sau nhiều năm theo nghề, vị HLV này vẫn bảo vệ học trò: “Đội thua là trách nhiệm thuộc về tôi. Các cầu thủ V.HP đã chơi hơn khả năng của mình”. Thành tích bết bát thì đã xảy ra rồi, có lẽ ông Hải muốn các học trò cố gắng quên đi những thất bại, để vớt vát những cơ hội trước khi chờ đợt “tiếp máu” lực lượng vào giữa giai đoạn mùa giải.

Chờ ngoại binh lên tiếng
Thời tiết ở miền Bắc đang mưa lạnh thất thường, thế nên để làm quen với điều kiện nắng nóng của phương Nam, chiều qua V.HP đã “nhổ trại” để vào TP.HCM tập luyện. Thực ra, lý do trên chỉ là một phần nhỏ, bởi đội bóng đất Cảng muốn đi thật xa để thay đổi không khí, nhằm có được trạng thái tốt nhất trước khi bước vào trận đấu quan trọng với “người cùng khổ” K.KG. Có lẽ bây giờ, điều quan trọng nhất với HLV Lê Thụy Hải là giảm bớt sự căng cứng nơi các học trò.
Lực lượng, trình độ của V.HP chỉ có vậy, họ đã xoay tua đủ kiểu để tìm ra lối thoát, nhưng tất cả đều bất lực trước thực tế. Có chăng lúc này, điều họ kỳ vọng nhất chính là các ngoại binh sẽ lên tiếng đúng lúc. Nhưng Kavin đang tập tễnh, Thiago thì ích kỷ và lười tranh chấp. Ai sẽ tỏa sáng đây?
Bongdaplus.vn