N.SG bán cầu thủ để...trả nợ
Nhưng, thực tế là ngay trong khoảng thời gian hưng nhất về tiền bạc, N.SG vẫn… thiếu nợ. Mọi chuyện bắt đầu từ việc chia hơn nửa chục tỷ tiền thưởng từ chiếc Cúp QG 2011 đến bây giờ vẫn chưa quyết toán xong. Hơn chục nhân sự (bao gồm cả HLV trưởng Mai Đức Chung và vài cộng sự trong cabin BHL) đã rời đội bóng sau khi mùa giải 2011 kết thúc, nhưng giờ vẫn chưa nhận đủ lương thưởng. Thế nên mới kêu ca.
Theo cách chấm điểm, thành quả từ chiếc Cúp QG 2011 cũng có giá gần 200 triệu đồng cho mức thưởng loại một, số tiền rất khá với những người đang thất nghiệp sau khi rời N.SG. Nếu tính toán một cách chi li thì thấy N.SG hiện đang vẫn còn nợ những người làm thuê trước đây đến vài tỷ chứ không đùa. Kể ra không phải để phơi bày chuyện nội bộ của N.SG, song có vẻ là lãnh đạo đội bóng này đã không thực sự sòng phẳng với những người từng được xem là công thần.
Đã có những giải pháp trong việc cân bằng tài chính, đảm bảo ngân quỹ hoạt động và cả việc trả nợ người cũ (nếu bị đòi gắt gao), đó là đưa cầu thủ lên sàn. Cầu thủ ở đây là những tồn kho (cũng đến gần chục người), vốn đã, đang và sẽ không có trong kế hoạch sử dụng của HLV Phạm Công Lộc. Người không có hậu vận ở N.SG, chắc ai cũng rõ, thậm chí có cả những trụ cột vừa tả xung hữu đột vài trận trước cũng có thể đi vì không thuận.
Vấn đề là giá cả!
Thethaovanhoa.vn