
CUỘC PHỎNG VẤN LÚC NỬA ĐÊM
Dù xin được số điện thoại từ một đồng nghiệp viết mảng văn hóa, nhưng rất nhiều lần gọi vào số máy của Ngọc Sơn, điện thoại liên tục bận vì ông "Vua nhạc sến" đã cài chế độ từ chối nghe cuộc gọi từ số lạ. Chỉ sau khi được bầu Thụy nhắn tin và nói rằng có phóng viên của báo Bóng đá muốn phỏng vấn, Ngọc Sơn mới gọi lại và đồng ý. Lúc này đã gần 12h đêm, để được việc, ca sỹ này hẹn chúng tôi đến biệt thự tại số 10A Sương Nguyệt Ánh, Q.1 (TP.HCM). Trên sân thượng, tôi cùng đồng nghiệp và anh Bách (luật sư) một người bạn của Ngọc Sơn đã có một cuộc trò chuyện cởi mở. Suốt câu chuyện ấy, Ngọc Sơn nói rất nhiều về bóng đá, về ca nhạc. Thậm chỉ, còn hát cho chúng tôi ca khúc mới mà anh chưa phổ nhạc. Chúng tôi rời biệt thự của ông "Vua nhạc sến", lúc này đồng hồ đã điểm 2h30 sáng.
"TÔI NGÔNG NHƯNG CÓ TÔI SÂN BÓNG MỚI ĐÔNG"
Đã có không ít những lời thị phi xung quanh việc bầu Thụy muốn mời ca sỹ Ngọc Sơn làm chủ tịch danh dự cho CLB Sài Gòn FC. Về chuyện này, ông "Vua nhạc sến" đã có một cuộc trao đổi với Bóng đá & Cuộc sống.
ĐI NHEN LỬA TRONG ĐỐNG TRO TÀN
Thứ Bảy rồi, anh hát rất sung. Hình như con tim đã vui trở lại…
- Được đứng giữa SVĐ đông nghẹt người, được hát để phục vụ hàng chục ngàn khán giả hâm mộ, Ngọc Sơn cảm thấy rất hạnh phúc và thực sự đã hát bằng tất cả con tim.
Tôi từng theo dõi anh đi cổ vũ cho ĐTVN, tôi cũng biết anh mê bóng đá thật, không biết Ngọc Sơn thích nó từ khi nào?
- Tôi không nhớ nổi đã biết bao lần theo chân ra nước ngoài cổ vũ cho ĐT Việt Nam, thậm chí sáng tác ca khúc để khích lệ tinh thần anh em. Đáng nhớ nhất là SEA Games 1999 tổ chức ở Brunei, đó là lần đầu tôi đi nước ngoài để cổ vũ bóng đá.
Từ đó đến nay, anh gần như ít xuất hiện?
- Tôi buồn, vì BĐVN đầy rẫy những tiêu cực khiến người hâm mộ quay lưng, SVĐ vắng khán giả mà xem bóng đá như thế mất hết cảm hứng…
Vậy cơn gió nào đưa anh đến với Sài Gòn FC?
- Sài Gòn FC chơi đẹp mắt, thu hút được khán giả đến sân. Tôi muốn nhen lại đốm lửa đã nguội tàn trong lòng NHM. Hơn thế nữa, tôi rất trọng lời mời của bầu Thụy.
TÔI VÀ BẦU THỤY CÙNG... NGÔNG
Cơ duyên nào đưa anh đến với bầu Thụy?
- Có lần tôi hát ngoài Bắc, sau buổi diễn có một người đàn ông bước đến có nhã ý tặng tôi 1.000 USD làm quà. Tôi lấy làm ngạc nhiên, không biết tay nào mà "chơi đẹp" như thế? Đó chính là Thụy, rồi chúng tôi có quan hệ từ đó. Tôi coi Thụy như anh em của mình.
Anh thấy bầu Thụy thế nào?
- Một ông bầu rất chịu chơi, sống tình cảm.
Người ta nói Ngọc Sơn ngông và bầu Thụy cũng ngông, có vẻ 2 người ngông mới chơi với nhau được?
- Đúng, tôi và Thụy có những cái ngông giống nhau. Thụy bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để chơi bóng đá và những sở thích khác. Còn tôi, cứ nhìn vào căn biệt thự (tại Q.1, TP.HCM), nhiều người bảo: "Tôi không bình thường". Thôi kệ đi, ai nói gì kệ họ, mình chơi ngông nhưng vẫn thờ cha kính mẹ là được.
Anh nói, anh từng ăn chung mâm, ngồi cùng chiếu, ngủ chung giường với bầu Thụy, vậy có khi nào "cùng say" chưa?
- Đúng thế, chúng tôi thân nhau đến mức có thể ngồi với nhau cả ngày, còn chuyện bia rượu ai không có, vài chai sương sương nói chuyện mới vui.
Bầu Thụy mê đánh golf, còn anh…
- Tôi mê ca hát…
Bóng đá thì sao?
Tôi cũng mê nhưng không làm cầu thủ được, định mệnh gắn đời tôi làm ca sỹ hát cho bà con nghe.
Bầu Thụy nói rằng mê nhạc sến và yêu Ngọc Sơn đấy…
- Có gì lạ đâu, có lần Thụy cầm tay và nói rất thật với tôi, mê lắm, chỉ ước được nghe anh Ba (tức Ngọc Sơn-PV) hát một lần.
ĐỪNG QUAN TRỌNG HÓA VẤN ĐỀ
Chủ tịch danh dự SG.FC, một chức danh quá lớn có phải không, thưa anh?
- Thực ra, người ta quan trọng hóa vấn đề lên, còn tôi, tôi cảm thấy nó là điều bình thường, tôi chỉ đến đây, đôi khi mua vui, hát biểu diễn làm cho khán giả họ sung hơn, đi coi bóng đá nhiều hơn, đơn giản là thế thôi.
Nếu thế, anh sẽ giúp gì cho bóng đá Việt Nam và CLB?
- Tôi có nhiều chiêu trò lắm, đàn em tôi rất nhiều. Ngọc Sơn chỉ cần hú một tiếng, anh em giới nghệ sỹ đến sân xem đá bóng, hát hò, biểu diễn, biến sân bóng thành những lễ hội của NHM, như thế có sướng không? Suy cho cùng bóng đá cũng chỉ có từng đó. Còn chức danh này nọ, chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.
Anh biết không, nhiều người nói màn ra mắt trong trận đấu giữa SG.FC và CS.ĐT (ngày 4/3) màn lột đồ của anh là quá phản cảm…
- Ngọc Sơn có lột áo thật, nhưng để tặng khán giả hâm mộ. Tôi tâm sự với họ rằng, khi cầm chiếc áo của Ngọc Sơn trên tay, thì hãy nhớ đến cổ vũ cho bóng đá ở mọi nơi chứ không riêng gì SG.FC, mong NHM giúp bóng đá ngày càng đi lên bằng cách đến sân thường xuyên hơn. Tôi nghĩ, mình không làm gì quá đáng để người ta nói "tôi không đủ nhân cách", vì tôi đã sống hết mình, hát bằng trái tim để cổ vũ cho bóng, cho tình yêu của NHM.
Những một số CĐV phản đối anh kịch liệt…
- Xin lỗi, những người như thế chỉ làm trì trệ bóng đá. Tôi nghĩ, một vài người đang cố tình hiểu sai về tôi, thôi cứ chờ thêm thời gian, họ sẽ hiểu tôi nhiều hơn.
Anh nói anh làm không được lợi lộc gì, nhưng người khác lại cho rằng, anh đang muốn đánh bóng tên tuổi?
- Nói thật nhé, đến bây giờ tên tuổi của "Vua nhạc sến" Ngọc Sơn đã hiện hữu trong lòng người hâm mộ từ lâu rồi. Tôi đi hát ở Bắc hay vô Nam, nơi nào cũng được săn đón như ông hoàng. Vừa rồi tôi bỏ cả show diễn, phải đền tiền về đây chỉ vì yêu bóng đá, vì NHM. Còn đánh bóng tên tuổi thì tôi không cần, vì chẳng phải vô cớ có Ngọc Sơn mà khán giả đến sân ngày càng đông hơn. Ngoài thích bóng đá, họ đến sân còn vì "thần tượng" Ngọc Sơn đấy.
CÓ MỘT NGỌC SƠN VÌ... ĐỜI
Hỏi về cuộc sống của anh một chút, dạo này anh hay đi hát ở đâu?
- Tôi không đi hát vì tiền đâu, dù trong túi tôi chỉ có một vài triệu đồng. Tiền đi diễn tôi gửi cho mẹ giữ, thiếu thì xin, chẳng cần xài nhiều.
Ngọc Sơn bây giờ còn được gọi là ông hoàng scandal nữa không nhỉ?
- Ngọc Sơn không thiếu chuyện giật gân, chiêu trò, anh muốn hỏi chuyện gì? (cười)
Bao nhiêu tuổi anh gác kiếm?
- Hát đến khi nào về chầu trời thì thôi, còn hát dài dài.
Hỏi thật nhé, hiện tại anh có bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu biệt thự, bao nhiêu chiếc ô tô và những cô gái đẹp?
- Chẳng có gì cả, Ngọc Sơn sống vì đời, vì cha vì mẹ. Tình người, tình đời bao la.
Trong giới ca sỹ anh chơi thân với ai nhất, có phải là Duy Mạnh?
- Nhiều lắm, Duy Mạnh là một trong số đó.
Câu hỏi cuối, trận tới anh sẽ lại ra sân và cho nổ tung cầu trường chứ?
- Đợi mà xem, tôi có thể làm được gì, bây giờ nói trước còn gì là hấp dẫn, còn gì là câu khách đến sân. (Cười)
Cám ơn sự chia sẽ của anh!
XEM THÊM
Bongdaplus.vn