Được nhiều
N.SG trước chuyến hành quân đi Malaysia đá AFC Cup được dự báo là đi vào vùng tâm bão. Tại sao?! Chỉ với lực lượng khá mỏng (với hơn chục người đủ đẳng cấp chơi V-League, như lời HLV Phạm Công Lộc), chiếc áo V-League đã có lúc tưởng như thừa vải với đại diện TP.HCM. Bằng chứng là N.SG thua nhiều hơn thắng, cho đến trước khi giành 4/6 điểm tuyệt đối trước 2 đối thủ rất xương là SLNA và SHB.ĐN.
Kết quả tích cực ở AFC Cup 2012 đã giúp N.SG tìm lại niềm tin tại V-League 2012. Ảnh: Quang Nhựt
Thế nhưng, một chuyến đi đổi gió đã thay đổi tất cả. Người N.SG mừng như bắt được vàng, khi đối thủ SHB.ĐN tự thua là chính, chứ chẳng phải quân ông Lộc chơi hay hơn, như phát biểu có phần tâng bốc đội chủ nhà của đồng nghiệp Lê Huỳnh Đức sau khi trận đấu kết thúc. 2/3 bàn thắng được thực hiện từ những cơ hội rất ất ơ và ít ai ngờ tới. Nhưng, bản chất bóng đá là thành tích. N.SG đã có điều mình cần.
Trở lại với AFC Cup. N.SG không được đánh giá cao tại bảng đấu có nhà vô địch Cúp QG Malaysia, Kelantan FA, cùng Arema Indonesia (còn gọi là Arema Malang, do thuộc thủ phủ Malang, Đông Java), cũng như đại diện còn lại đến từ Myanmar. Trong cơn bĩ cực, thầy trò ông Lộc lại bất ngờ giành được trận hòa ngoài mong đợi tại thánh địa Bukit Jalil để tìm lại trạng thái rất sung sức khi quay về giải đấu quốc nội.
AFC Cup tiếp tục là sân chơi để không chỉ riêng N.SG mở mang tầm mắt, quảng bá hình ảnh (cho chính chủ thể và cho bóng đá Việt), là nơi mà quân ông Lộc có thể tìm lại sự hứng khởi, là những chuyến du hí bất tận đến miền cực lạc, xa xôi… Thế sao nói AFC Cup là của nợ cho được?
Và mất rất ít
Thứ người ta quan tâm đầu tiên là khía cạnh tài chính, ngân sách hoạt động cho một đội bóng sẽ bị thâm hụt đáng kể bởi những chuyến xa nhà dài đằng đẵng. Nó không nhỏ chút nào với những đội bóng nghèo như SLNA, thế còn N.SG? Chắc chắn lãnh đạo sẽ không ném qua cửa sổ… máy bay tiền tỷ một cách vô nghĩa. Để rửa tầm mắt, học hỏi và tìm nguồn cảm hứng, vài tỷ (hay vài chục tỷ) vẫn là quá rẻ với N.SG.
Như đã nhắc ở trên, trước khi giành 4/6 điểm tối đa ở 2 lượt trận gần nhất, N.SG với chỉ 2 chiến thắng, 2 hòa và 4 trận thua quả thật là rất đáng xấu hổ so với số tiền mà đội bóng đã đầu tư. Nhưng, một trong những mất mát khó phục hồi và bù đắp nhất phải là niềm tin. Làm sao để thuyết phục từ ông chủ, đến các cầu thủ và một bộ phận khó tính những người xem, tin rằng đội bóng đang đi đúng hướng, đó thực sự là bài toán khó với HLV Phạm Công Lộc. Và AFC Cup thực sự là liều thuốc giải.
Trên thực tế, với những đội bóng không có một lực lượng đủ dồi dào như N.SG và thậm chí cả SLNA, người ta sẽ phải có những toan tính. SLNA không nói ra, nhưng với tất cả những gì họ đã thể hiện ở AFC Cup từ năm ngoái đến năm nay, thì vẻ như việc kết thúc cuộc phiêu lưu ở đấu trường châu lục sớm lúc nào hay lúc đó. N.SG xác định đến đâu hay đến đó và tuyệt nhiên không đặt mục tiêu cụ thể nào.
Bất chấp kết quả chiều nay với Arema Indonesia nói riêng và tại đấu trường AFC Cup 2012 như thế nào, đây sẽ là những trải nghiệm quý báu. Thầy trò HLV Phạm Công Lộc vẫn vừa đi, vừa mò mẫm và biết đâu được, thánh nhân đãi kẻ khù khờ?!
Dự đoán: 2-2
TÙY PHONG
Thethaovanhoa.vn