HLV Phan Thanh Hùng đã lên tiếng về vấn đề này: “Tôi nghĩ Samson vẫn cần thời gian bởi sự hòa nhập của bất cứ cầu thủ nào ở đội bóng mới đều không hề dễ dàng. Cách chơi bóng của TĐCS.ĐT trước kia khác quá nhiều với cách chơi bóng của HN T&T ở thời điểm hiện tại.
Cách đá của Samson lại thiên về đột phá cá nhân và ít phối hợp với đồng đội nên chuyện hòa nhập lại càng khó khăn. Tôi nghĩ, thêm một thời gian nữa, Samson sẽ hòa hợp được và phát huy được hiệu quả cao nhất ở HN.T&T.
Thời điểm này có thể chưa được như ý muốn, nhưng khó đòi hỏi cầu thủ phải ngay lập tức có phong độ cao và chơi tốt ngay được. Tôi luôn tin tưởng ở tất cả các cầu thủ của tôi, trong đó có Samson”.
Đặt câu hỏi có hay không chuyện Samson không nhận được nhiều thiện cảm của các cầu thủ trong đội bóng, một tập thể vốn được đánh giá là đoàn kết ở V-League, ông Hùng đã trả lời thẳng thắn: “Tôi nghĩ không có chuyện này. Mỗi cầu thủ đá ở HN.T&T luôn ý thức rõ được rằng đội bóng cần gì để từ đó nỗ lực cố gắng, cống hiến và đóng góp. Thực tế trên sân đã cho thấy, Samson vẫn nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ các đồng đội. Mỗi cá nhân cầu thủ là một cá tính, và với một cầu thủ mới, bên cạnh chuyện hòa nhập về chuyên môn thì sự hòa nhập về tính cách, lối sống với một tập thể mới cũng cần đến thời gian”.

Sau những sự biến đổi về nhân sự ở HN.T&T thì cho đến bây giờ, nội bộ của đội bóng Thủ đô cũng đỡ phức tạp hơn. Những nguyên tắc ở HN.T&T đã được định hình ổn định, và ai cũng đã quen với kiểu kỷ luật “mềm” nhưng vẫn hiệu quả ở đây. Không có ai phản ứng ra mặt, nhưng nhìn những gì mà Samson đã cho đi và nhận lại ở 90 phút trên sân Khánh Hòa vừa qua thì ai cũng nhận thấy có cái gì đó bất ổn. Samson chơi bên hành lanh trái và rất ít khi phối hợp với đồng đội, ngoài duy nhất một lần đẩy bóng cho Gonzalo ghi bàn. Khi phối hợp nhóm, các cầu thủ của HN.T&T luôn chuyền bóng rồi di chuyển, nhưng nhiều khi đẩy bóng cho Samson rồi là đứng lại, bởi nói như một cầu thủ thì “nó đột phá chứ có phối hợp đâu mà chạy”. Nhìn lại những hình ảnh HN.T&T ăn mừng bàn thắng, thì lúc các đồng đội quây lại với nhau chia vui, chẳng mấy khi thấy Samson góp mặt.
Về 2 trận đấu không đạt kết quả như ý muốn vừa qua và những trận đấu tới, ông Phan Thanh Hùng nhận định: “Trận đá với Đồng Tháp trên sân nhà, chúng tôi đã không gặp may mắn khi có quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Trận đấu trên sân Nha Trang rất khó khăn, Khánh Hòa bao giờ cũng là một đối thủ khó chơi. Tôi hy vọng HN T&T sẽ chơi tốt và đạt kết quả tốt hơn ở những vòng đấu còn lại của lượt đi mùa giải, các cầu thủ đều sẽ chơi tốt hơn, trong đó có cá nhân Samson”.
Là một người cầm quân, có thể nói ông Phan Thanh Hùng đã làm nhiều cách, làm hết trách nhiệm để ngôi sao này có thể đóng góp được nhiều nhất cho đội bóng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại không do ông Hùng quyết định, mà nằm ở chính cá nhân cầu thủ vẫn nói rằng mình rất chuyên nghiệp, nằm ở đôi chân và ở cái đầu của Samson, và còn nằm ở cả thái độ của những cầu thủ khác.
Trần Uy Vũ
Thethaovanhoa.vn