
Ra quân với đội hình không mạnh nhất khi vắng Quang Hải, Khánh Lâm vì chấn thương, đồng thời HLV Phạm Công Lộc cũng cất luôn những gương như Tài Em, Anh Tuấn lẫn Đoàn Việt Cường… trên ghế dự bị hoặc trên khán đài. Dù như thế, các học trò của ông Lộc cũng “quần” cho đội bóng đến từ xứ Vạn Đảo đến tối tăm mặt mũi.
Tuy nhiên, mở bàn thắng trước lại là đội khách Arema. Ngay ở phút thứ 5, lợi dụng sự lơi lỏng của hàng thủ chủ nhà, Putut (22) đã có pha đột phá và mở tỷ số 1-0 trong sự ngỡ ngàng của các khán giả. Bàn thua khiến đội chủ nhà bừng tỉnh và họ liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành thủ môn Deniss. Vậy nhưng rất nhiều những cơ hội mười mươi đã bị các chân sút và những “ông Tây” của Navibank SG bỏ lỡ.
Nhiều người trong giới chuyên môn đã đùa rằng: Navibank SG đá “chấp” ngoại binh, còn tiền đạo của họ đa phần là “chân gỗ”. Điều đó đã thêm một lần nữa được minh chứng trong trận đấu chiều nay, khi cả 3 ngoại binh của đội bóng Sài thành đều chơi khá tệ. Trong đó dù cầu thủ Fonseca (8) là người ghi cả 3 bàn thắng cho đội chủ nhà ở các phút 33, 65 và 81, nhưng anh cũng chính là người bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất. Hôm nay, nếu tận dụng tốt cơ hội, có lẽ bàn thắng của Navibank SG không nằm ở tỷ số chung cuộc 3-1.
Sau trận đấu, HLV Phạm Công Lộc đã thừa nhận: “Fonseca dù ghi 3 bàn cho đội nhà, nhưng tôi hoàn toàn không hài lòng về lối chơi của anh ta. Ba bàn thắng anh ấy ghi được đều là những cơ hội mười mười, vì vậy nếu không tận dụng được thì đúng là chẳng còn gì để nói”.
Nhận xét về trận đấu, ông Phạm Công Lộc cũng cho biết, bản thân hài lòng về trận đấu, nhưng liệu khả năng có tiến xa ở AFC Cup hay không thì còn phải chờ xem sao. Trong khi đó, HLV Antonic của Amera cho rằng các cầu thủ của ông còn quá trẻ và non kinh nghiệm, đồng thời quá trình di chuyển cũng khiến các học trò của ông mất sức nhiều. Ngoài ra, ông này cũng đánh giá khá cao đội Navibank Sài Gòn, và cho rằng trận đấu này là cơ hội để thử sức cho các cầu thủ của ông ở giải đấu quốc nội Indonesia.
Bongdaplus.vn