
- Đội V.HP của Tùng vào đây từ đầu tuần, vậy mà vẫn chưa quen với thời tiết?
- Chúng tôi vào đây từ ngày thứ ba (20/3) và ở lại TP.HCM 1 ngày, đến hôm qua (22/3) mới bay xuống Kiên Giang và chỉ mới tập làm quen sân ở đây vào chiều qua. Thời tiết ở Kiên Giang nắng nóng và khó chịu hơn Sài Gòn nhiều. Hôm V.HP vừa vào đến Sài Gòn là gặp trời mưa mát mẻ, còn xuống đây lại nóng quá. Không biết trận đấu với đội K.Kiên Giang chiều mai thế nào đây. Tôi cũng hơi lo.
- Có vẻ như thời tiết sẽ là đối thủ đáng ngại của V.HP, vậy đội bóng của bạn đã chuẩn bị gì cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà K.Kiên Giang?
- Nói chung, chúng tôi vẫn tập luyện bình thường theo giáo án đề ra của BHL và chuẩn bị tinh thần thật tốt cho cuộc đối đầu với đội K.Kiên Giang, một đối thủ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn như V.HP. Trận này chúng tôi chỉ còn đúng 1 đường duy nhất là phải thắng thì mới có thể thoát khỏi bờ vực nguy hiểm, vì vậy tất cả phải nỗ lực hết sức thôi.
- Chỉ còn 1 đường phải thắng, nhưng liệu những trận thua vừa qua có tạo áp lực cho V.HP, đặc biệt là bạn khi vừa đá hỏng quả phạt 11m trong trận gặp B.Bình Dương hồi tuần trước?
- Thua thì đã thua rồi, vì thế lãnh đạo đội bóng và cả BHL đều đã động viên tinh thần anh em rất nhiều, vì vậy các cầu thủ V.HP cũng cảm thấy giảm được rất nhiều áp lực, ngay bản thân tôi cũng thế. Đồng thời điều đó cũng chính là động lực để cả đội phải nỗ lực hơn và thi đấu tốt hơn nữa, đặc biệt là trong trận đấu quan trọng này.
- Bạn nghĩ V.HP sẽ thắng trong trận đấu này chứ?
- Cứ để thực tế trận đấu trả lời là hay nhất, tôi ngại nói trước lắm.
- Cám ơn Tùng, chúc bạn và đội V.HP may mắn trong trận đấu tới.
* Xem thêm
Bongdaplus.vn