Đằng sau cò Đại (trái) và bầu Thụy (phải) cùng các bản hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ ở Sài Gòn FC
là những câu chuyện rất bí hiểm và phức tạp. Ảnh: Quốc Khánh
“Chúng tôi sẵn sàng dang tay để cứu vớt sự nghiệp của các cầu thủ. Không phải kể công, nhưng nếu không có Sài Gòn FC, những người như Ngọc Huy, Phúc Hiệp, Quốc Thanh, Ngọc Tùng, Ngọc Hùng và thậm chí cả Văn Thông…, có thể bây giờ đã tiêu tan sự nghiệp và tất nhiên, chẳng còn ai nhớ tới họ nữa”, ông Đại khẳng định.
Phải, rất nhiều những cái tên từng nổi đình nổi đám, nhưng lại sa vào những vấn đề xã hội ngoài bóng đá, để rồi sự nghiệp đứng bên vờ vực thẳm. Có thể lấy Ngọc Huy hay Phúc Hiệp làm những ví dụ tiêu biểu. Đó là công của ông Đại và không một ai được phép quên điều này.
Tất nhiên, phàm đã là nhà buôn, cái gì có lợi mới… làm. Ông Đại dù đang là GĐĐH của Sài Gòn FC, nhưng bản chất công việc vẫn là môi giới cầu thủ.
Và như đã từng đề cập, nhiều cầu thủ về với Sài Gòn FC với không đồng lót tay, hoặc nếu có, cũng chỉ là con số lẻ so với động nghiệp sao số ở đội bóng này. Với riêng trường hợp của Vũ Văn Thông, cựu cầu thủ QK4 và V.NB, 2 tỷ đồng “lót tay” cho 3 năm ký kết với thiếu gia Sài thành hồi đầu mùa, Thông vẫn chưa nhận được một xu. Đó là một phần trong những lý do giải thích tại sao một tiền vệ có tố chất, cái “máy chạy” Văn Thông mất tích trong đội hình Sài Gòn FC kể từ đầu mùa.
Rất, rất nhiều những bất cập nữa trong cung cách đối xử kiểu tài tử của ông bầu Nguyễn Đức Thụy, cùng cánh tay đắc lực Trần Tiến Đại với đội ngũ người làm thuê ở Sài Gòn FC, nhưng mọi chuyện cứ trong vòng bí mật. “Đèn nhà ai nấy sáng”, nhưng cái kim giấu mãi trong bọc cũng có ngày phải hiện ra. Lúc ấy thì hẳn là có nhiều chuyện để nói với nhau.
Thethaovanhoa.vn