
K.KG mới có mặt ở sân chơi V-League từ mùa giải 2012, nên dư luận và cả BTC giải đã rất du di lẫn thông cảm cho cái sân bóng xa xôi, và “vừa đá vừa học cách làm bóng đá chuyên nghiệp” như cách nói của lãnh đạo đội bóng này. Tuy nhiên, người ta có thể thông cảm cho cái sân bóng chỉ có đúng một khán đài hay những vấn đề khác ngoài chuyện chuyên môn, còn lại tất cả đều phải tuân thủ theo đúng luật lệ của cuộc chơi. Bởi nói gì thì K.KG vẫn đang là CLB chuyên nghiệp và thi đấu ở một giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng trực tiếp có mặt ở SVĐ Rạch Giá - sân nhà của K.KG thời gian qua người ta bỗng đâm lo.
Đầu tiên là công tác an ninh của sân đấu này rất lỏng lẻo. Trong trận đấu, khán giả luôn miệng mạt sát, khiêu khích HLV và cầu thủ đội khách. Thậm chí tổ trọng tài cũng luôn là tâm điểm để họ “phun châu, nhả ngọc” không thương tiếc ngay trước mặt lực lượng an ninh và các thành viên BTC sân, nhưng chẳng hề thấy có động thái nhắc nhở nào.
Trận đấu gặp Thanh Hóa ở vòng 10, bức xúc vì những phản ứng của đội khách, một số chai nước đã được khán giả phi thẳng xuống khu vực kỹ thuật của đội bóng xứ Thanh, nhưng lực lượng an ninh có mặt tại chỗ đã không có những chế tài nghiêm khắc. Chưa hết, cuối trận đấu trong tình huống Oseni xốc một cầu thủ Thanh Hóa đang nằm sân lên, khi ấy gần như toàn bộ BHL và cầu thủ dự bị của Thanh Hóa đã lao vào sân, nhưng lực lượng an ninh và BTC sân đã không có những phản ứng cấp thiết nào và gần như “khoán trắng” việc xử lý cho trọng tài. Lúc ấy nếu hai đội xảy ra xô xát thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra?
Chiều nay trong trận đấu căng thẳng gặp Vicem Hải Phòng và số lượng khán giả đất Cảng đổ xuống tiếp lửa cho đội khách rất đông, người ta đang lo lắng nếu BTC sân Rạch Giá không có những biện pháp xiết chặt an ninh một cách nghiêm túc, thì nhiều khả năng sẽ xảy ra những xung đột từ dưới sân cỏ cho đến trên khán đài.
Đừng để mất bò rồi mới lo làm chuồng!
Bongdaplus.vn