Trong suốt những năm qua, đội bóng phố núi vẫn chưa thể trở lại ngôi vương. Bầu Đức không thiếu tiền và quyết tâm, song “vận” làm vương không còn chiều lòng HA.GL nữa. Dù hao tâm tổn lực không ít, “Gỗ” vẫn phải chứng kiến 2 đội bóng của bầu Hiển thay nhau nắm giữ ngôi vị số một. Chẳng đau gì hơn khi cựu vương V-League như HA.GL phải nhìn đội bóng non trẻ đất Thủ đô xưng hùng xưng bá sau vài năm làm chuyên nghiệp.
Kỷ niệm vui buồn với 2 ông bầu gắn với trận đấu khóa sổ mùa bóng 2010. Năm ấy, HN.T&T bước lên ngôi vô địch ngay trong trận đấu cuối mùa tại cao nguyên. Bầu Đức bất đắc dĩ chào mừng đối thủ ăn mừng, nhất là cảnh bầu Hiển cười tươi như hoa vì lập đại công nhân kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Gonzalo (giữa) sẽ lại là niềm hy vọng chính trên hàng công HN.T&T. Ảnh: VSI
Bầu Đức chi cả núi tiền để kéo ngôi sao Việt kiều Lee Nguyễn về thi đấu. Vậy mà niềm tin “98% cơ hội vô địch” lại bị tan tành thành mây khói trước ông bầu họ Đỗ. “Cọp chết để da”, HAGL cũng đáp lễ với chiến thắng đậm đà 4-1, dù không còn nhiều động lực ở trận đấu năm đó. Chí ít bầu Đức có thể cười nụ trên khu lễ đài, vì tạo ra vết xước trên chiếc Cúp của bầu Hiển lẫn thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sau trận đấu.
Luận anh hùng, bầu Hiển và bầu Đức là những người có cá tính khác biệt. Trong lúc bầu Hiển có vẻ trầm lặng ít nói, ông bầu ngành “Gỗ” lại thích ăn nói hơi “sốc”, kiểu “HAGL có 98% cơ hội vô địch”. Phải thừa nhận, cả 2 ông bầu này luôn yêu thích lối chơi tấn công phóng khoáng, cống hiến. Thế nên, trận đối đầu giữa đôi bên luôn phân định thắng thua rõ ràng trong 6 lần gặp gỡ.
Và nhất là bầu Hiển lại đứng ngoài cuộc cách mạng cùng bầu Đức, bầu Kiên, bầu Thắng… dường như khoảng cách quan điểm giữa 2 bên ngày càng lớn hơn, đồng nghĩa sự ganh đua trên sân cỏ càng lớn.
Xét về tinh thần, HLV Choi Yoom Gyum và các học trò vẫn đang ở trạng thái tốt hơn. Cả 4 trận bất bại vừa qua, “Gỗ” đã bịt được lỗ rò ở hàng thủ, vốn là tử huyệt của họ bao năm qua. Nhưng nụ cười chưa thể nở tươi tắn trên môi ông thầy xứ kim chi, khi các chân sút Evaldo, Paolo, Đức Dương lại tịt ngòi liên tiếp 2 trận hòa trước K.KH rồi TĐCS.ĐT.
Tiếp đón đối thủ ưa thích trong quá khứ, Evaldo rất muốn tìm lại cảm giác ghi bàn, đồng nghĩa 3 điểm để giúp HA.GL mơ đến một vị trí trong tốp 3. Dù hậu vệ kỳ cựu Văn Trương dính án treo giò do nhận 3 thẻ vàng, BHL đội bóng áo trắng có thể an tâm khi những cầu thủ trẻ như Xuân Hiếu, Văn Long đang chơi tròn vai khi ra sân thay thế.
Lẽ dĩ nhiên, HLV Phan Thanh Hùng cũng muốn chứng minh Samson hữu ích và đủ sức tạo ra sức bật với khoản đầu tư triệu “đô” CLB bỏ ra từ đầu mùa. Trong lần đối đầu HLV ngoại duy nhất còn làm việc ở V-League, ứng viên ngồi ghế HLV trưởng ĐTQG càng muốn chứng minh năng lực của mình. Bởi một trận chiến như thế là thước đo đánh giá bản lĩnh lẫn tay nghề HLV nội không hề thua kém đồng nghiệp ngoại quốc.
Với lực lượng đầy đủ trong tay, BHL HN.T&T vẫn cần “gà son” Gonzalo hay Văn Quyết ghi bàn, trước khi chờ Samson trở lại. Có thể cuộc chiến quyết liệt ở khu trung tuyến sẽ là chìa khóa để đội bóng của bầu Hiển, bầu Đức định đoạt kết quả của cuộc chơi. Trong khi đội bóng Thủ đô dựa hẳn các nội binh như Sỹ Cường, Duy Nam, Văn Hiếu, HA.GL tiếp tục gắn bó với các ngoại binh nhập tịch như Đoàn Sakda, Đoàn Marcelo.
Nếu quá dựa vào Sakda, HA.GL dễ mất khả năng kiểm soát bóng và gián tiếp giúp HN.T&T có được 3 điểm. Điều kiện cần và đủ cho HLV Choi chiến thắng đậm đà trước đối thủ, chính là việc khơi gợi lại cảm giác ghi bàn vào lưới thủ thành Hồng Sơn của “sát thủ” Evaldo.
Dự đoán: 1-1
Lịch thi đấu vòng 11 Thứ Bảy (24/3/2012) 16h00HA.GL-HN.T&T 16h30K.KG-V.Hải Phòng 18h30K.KH-Thanh Hoá Chủ Nhật (25/3/2012) 16h00TĐCS.ĐT-SHB.ĐN 18h30Sài Gòn FC-B.Bình Dương Thứ Hai (26/3/2012) 16h10CLB BĐ Hà Nội-SLNAV.Ninh Bình-SLNA Chân sút hàng đầu 8 bàn: Timothy (CLB BĐ Hà Nội), Kesley (Sài Gòn FC) 7 bàn: Felix (TĐCS.ĐT), Merlo (SHB.ĐN) Danh sách treo giò: Oseni (K.KG), Văn Trương (HA.GL), Quốc Phương (Thanh Hóa), Ngọc Nguyên (SHB.ĐN), Đình Luật (Sài Gòn FC), Sơn Hà (SLNA), Tiến Thành, Danh Ngọc (V.NB), Việt Anh, Trọng Lộc (CLB BĐ Hà Nội) Bảng Xếp Hạng
|
MỘC MIÊN
Thethaovanhoa.vn