
Ngay khi HLV Le Guen xuất hiện, ông đã liên tiếp nhận được các câu hỏi của giới truyền thông. Lý do đơn giản vì vị HLV người Pháp vốn quá nổi tiếng sau khi từng cùng Lyon đăng quang 3 mùa giải liên tiếp tại Ligue 1.
Với phong cách nhã nhặn thường thấy, HLV Le Guen nói: “Olympic Oman không phải là đội bóng được đánh giá cao ở vòng play-off nhưng chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực để giành vé duy nhất đi tiếp”.
Sau phát biểu này, HLV người Pháp lập tức bị một đại diện của Olympic Syria (không ngồi ở khu vực dành cho báo chí) hỏi lại rằng: “Tại sao ông nói Oman không mạnh nhưng lại đủ sức giành vé trước những đối thủ mạnh hơn?”.
Biết rằng mình đang bị đối phương “xỏ”, HLV Le Guen tỏ ra cứng rắn: “Trước hết, tôi muốn hỏi anh là phóng viên hay là thành viên của đội Olympic Syria? Tôi sẽ chỉ trả lời phóng viên mà thôi!”.
Đại diện Olympic Syria cho rằng câu hỏi của mình là hết sức bình thường nên chẳng có lý do gì để HLV Le Guen không trả lời. Tuy nhiên, vị chiến thuật gia này vẫn cương quyết rằng mình sẽ chỉ trả lời giới truyền thông chứ không có trách nhiệm phải trả lời đối thủ.
Bất ngờ, một phóng viên Syria giơ tay xin phát biểu: “Tôi là phóng viên, tôi muốn hỏi ông Le Guen chính câu hỏi vừa xong, không biết có được không?”.
Đến lúc này, HLV Le Guen mới trả lời: “Trong bóng đá luôn có bất ngờ. Oman đã chuẩn bị kĩ càng cho các trận đấu sắp tới. Chúng tôi không được đánh giá cao nhưng sẽ luôn thi đấu nỗ lực.”
Rõ ràng, giấc mơ dự Thế vận hội 2012 đang cháy bỏng đối với người Syria, Oman và cả Uzbekistan. Điều này chắc chắn sẽ khiến các trận đấu trên sân Mỹ Đình sắp tới diễn ra một cách căng thẳng và giàu tính cống hiến.
Lịch thi đấu:
19h05 ngày 25/3: Olympic Oman gặp Olympic Syria
20h00 ngày 27/3: Olympic Uzbekistan gặp Olympic Syria
19h00 ngày 29/3: Olympic Uzbekistan gặp Olympic Oman
Bongdaplus.vn