
Sự có mặt của HLV Dương Ngọc Hùng, vốn là thuyền trưởng “hụt” của HA.GL trước đây, trên khán đài khiến người hâm mộ phố Núi liên tưởng về ghế nóng của Choi Yoon Gyum đã có chủ (?). Đặc biệt, người ta thấy ông Hùng chăm chú ghi chép và trao đổi với cố vấn kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh bên phía HAGL.
Trong khi đó trên sân, hàng thủ giăng ngang của HA.GL đã chơi trò ú tim với bầu Đức. Trước lối đá vừa mơ ngủ, vừa hay múa của các hậu vệ, ông bầu nóng tính này phải thốt lên rằng: “Nó đá như bán độ. Trận đá Đồng Tháp trên sân khách yếu thì còn chấp nhận chứ nay đá sân nhà mà như vậy thì còn gì là HA.GL nữa”.

Chưa hết, sau khi đưa Evaldo vào sân được đúng 1 phút thì anh đã ra dấu hiệu xin thay mặc dù trước đó tiền đạo đã bị chấn thương nhưng HLV Choi Yoon Gyum vẫn cho vào sân vì “Evaldo xin”. Thay người nhưng chiến thuật không có gì thay đổi, vị trí của các cầu thủ vừa vào thay lại giẫm chân đồng đội khiến đội trưởng Phùng Văn Nhiên phải chạy tới chỗ HLV để hỏi “đá chỗ nào?”
Tình hình vẫn không được cải thiện và đến tận phút 65, Phùng Văn Nhiên vẫn phải lặp lại câu hỏi đó. Lúc này, Kasule cũng lúng túng chờ chỉ đạo của BHL. Và điều đó khiến bầu Đức phải chạy xuống khu vực kỹ thuật để chỉ đạo.

Với những gì đã thể hiện ở trận đấu này, HLV Choi Yoon Gyum đang bị đặt vào tình thế khó khi cách cầm quân của ông bị chính bầu Đức không hài lòng. Rất có thể đội bóng phố Núi sẽ có biến động lớn khi sự xuất hiện của ông Dương Ngọc Hùng vào thời điểm HLV Choi Yoon Gyum bị đặt dấu chấm hỏi.
Trước đây, ở mùa bóng 2007 ông Hùng từng được HA.GL mời về làm HLV. Tuy nhiên, khi mọi chuyện đã ổn thì bầu Đức buộc phải để ông ở lại đất Võ giúp Bình Định do những tác động hậu trường. Nhưng tiếc thay, sự trở về lần đó của HLV Dương Ngọc Hùng đã không “xuôi chèo mát mái”.
Bongdaplus.vn