
Chiều nay (24/3) “cục cưng” của NHM phố biển đã phải ngồi ngoài vì hành động tung cước vào chiếc túi đồ của đồng đội, cũng như “quậy” trong phòng thay đồ, sau khi bị thay ra ở trong trận đấu với Hà Nội T&T vòng 10.
Vẫn biết, đội bóng là một là công trình của cả một tập thể chứ không phải của riêng ai. Nhưng có đôi khi, có những khoảnh khắc, đội bóng ấy lại phải đập và thở bằng “trái tim” của một ngôi sao nào đó. Ở K.KH có một trái tim như thế. Và đó là trái tim của Tấn Tài.
Không có “trái tim” Tấn Tài, chiều nay K.KH đã trở nên lỗi nhịp trước một Thanh Hóa chơi biết người biết ta. Không có Tấn Tài, những đường lên bóng ấy của đội bóng phố Biển thiếu đi sự mượt mà với những cú tỉa bóng, hay những cú chuyển hướng tấn công… “made by Cu Tèo”. Và kết quả, đội bóng phố biển đã thất thủ 0-1. Đấy cũng là trận thua đầu tiên trên sân nhà kể từ đầu mùa.
Cất Tấn Tài, HLV Hoàng Anh Tuấn đang chứng minh, ở K.KH không có đặc cách cho bất kì ngôi sao nào, kể cả công thần. Nói cách khác, đó là cách răn đe những “mầm loạn” ở nơi đây. Vậy mà oái ăm cho ông, ngày vắng Tấn Tài lại là ngày K.KH thua trong “trận cầu 6 điểm”.
Như đã nói một mình Tấn Tài không thể quyết định vận mệnh của 1 trận đấu, nhưng nếu có trái tim của anh, có thể nhịp đập của K.KH đã rất khác. Hi vọng vọng rằng, K.KH sẽ không rơi vào cái cảnh … sai một ly đi một dặm?!
Bongdaplus.vn