
Cả K.KG và V.HP đều chọn lối chơi đôi công, khiến tốc độ trận đấu được đẩy cao ngay từ đầu. Thế nhưng cơn mưa như trút từ phút thứ 10 và kéo dài đến hết trận đấu đã hạn chế rất nhiều kỹ thuật của các cầu thủ, nhưng không vì thế mà nhịp độ của cuộc chơi giảm lại.
Đồng thời hai đội đã tranh thủ tạo những pha công phá về phía cầu môn của nhau, nhưng tất cả các pha dứt điểm đều không thành công. Cần nói thêm, cũng nhờ cơn mưa lớn khiến khán giả phải chạy dạt khắp khán đài tìm chỗ trú (dù có mái che), và điều ấy đã góp gần hạ nhiệt tất cả những cái đầu nóng chực chờ manh động, bởi sự chật chội, ướt át và những pha vây hãm liên tục trong cơn mưa mù trời khiến người ta phải căng mắt tập trung vào diễn biến dưới sân nên chẳng còn thời gian để quan tâm đến những vấn đề khác.
Hiệp 2, đội chủ sân Rạch Giá vẫn liên tục tạo ra những pha công phá. Nguy hiểm nhất là cú sút của Vũ Dương khi đối mặt thủ môn Xuân Việt của V.HP ở phút 47, nhưng sút bật xà ngang. Những pha vây hãm của chủ nhà khiến các học trò của ông Lê Thụy Hải gần như tấn nguyên chiếc… xe bus trước khu cấm địa làm những chân sút vốn không sắc của K.KG gần như “bó giò”, đồng thời họ vẫn có những cú đột phá khiến khán giả chủ nhà phải toát mồ hôi hột.
Phút 69, K.KG bất ngờ vượt lên dẫn trước từ pha đột phá tấn công của Hoài Nam cùng đồng đội, và cú sút bồi đưa bóng vào góc cao khung thành V.HP (sau cú sút đầu trúng thủ môn Xuân Việt bật ra) khiến cả khán đài sân Rạch Giá như vỡ tung vì vui sướng. Dưới sân, thầy trò HLV Lai Hồng Vân bật lên reo hò như thể họ đã vô địch đến nơi. Từ thời điểm ấy, các học trò của ông Lê Thụy Hải ào lên tấn công nhằm cân bằng tỷ số trong vô vọng vì những tiểu xảo nằm sân câu giờ của chủ nhà. Và trong những “nỗ lực” câu giờ ấy, người hùng Hoài Nam đã bị nhận chiếc thẻ vàng thứ hai cộng với chiếc thẻ vàng vì cởi áo mừng bàn thắng thành thẻ đỏ!
Trong cơn mưa tầm tã, HLV Lai Hồng Vân luôn miệng thốt lên: “Trời ơi, sống rồi! Vui quá, cám ơn anh em, cám ơn mọi người” mà giọng như lạc đi trong niềm hạnh phúc lúc trọng tài Vũ Bảo Linh nổi còi kết thúc trận đấu. Phía bên kia, HLV Lê Thụy Hải và các học trò là một nỗi buồn mênh mông...
Kienlongbank Kiên Giang: Quốc Việt, Duy An, Văn Cường (Hoài Nam 55’), Hendrich, Tấn Đức, Viết Đàn (Ngọc Thoại 70’), Vũ Dương, Tiến Hoài, Minh Trung, Friday, Akindele (Tiến Hoài 90’+1).
Vicem Hải Phòng: Xuân Việt, Hữu Hùng, Hoàng Đức, Văn Ngân, Văn Nam (Xuân Phú 28’), Thanh Phúc (Xuân Thành 55’), Minh Châu, Ansah, Đình Tùng (Đức Thắng 69’), Fagan, Kavin.
Bongdaplus.vn