Samson+Văn Quyết vẫn chưa bằng... Bassey
Tiếp HN T&T trên sân nhà nhưng các cầu thủ HA.GL, nhất là bộ tứ hậu vệ, liên tục làm “xiếc” trước khung thành với những pha “dọn cỗ” cho đối thủ. Hôm qua những chân sút đã có thương hiệu của HN.T&T như Văn Quyết, Samson hay Gonzalo đã có một buổi chiều thi đấu thoải mái đến bất ngờ, nhưng tiếc rằng bộ ba trên cộng lại vẫn không bằng một mình thủ môn Bassey bên phía HAGL.
Cả trận đấu, Bassey đã liên tục làm nản lòng các chân sút HN.T&T với những tình huống cứu thua xuất sắc. Tính ra chiều qua HN.T&T đã tạo được gần chục cơ hội mười mươi về phía khung thành HA.GL, nhưng tất cả đều không khuất phục được Bassey quá chắc chắn.

“Đá sân nhà chứ đâu phải sân khách mà thể hiện như vậy. Còn gì made in Hoàng Anh nữa chứ”, bầu Đức bực tức nói. Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng bên phía HN.T&T cũng tiếc nuối cho đội nhà chỉ vì thủ môn Bassey của HA.GL quá hay.
“Chúng tôi hôm nay thắng mới xứng đáng. Tất cả các cú dứt điểm của các tiền đạo đều tốt nhưng thủ môn HA.GL quá hay”. Tương tự như thế, HLV Choi Yoom Gyum của HA.GL cũng phải thừa nhận HN.T&T chơi tốt, và nếu thủ môn Bassey không quá xuất sắc thì chưa chắc HA.GL đã may mắn có được một điểm.
Trong khi đó, ngồi trên khán đài chứng kiến những gì mà các hậu vệ HA.GL thi thố, bầu Đức buộc phải thốt rằng “nó đá như bán độ”. Ở hàng thủ, “chân gỗ” như Đoàn Marcelo cũng “múa” trước tiền đạo đối phương và một Anh Tuấn vật vờ và rất mất tập trung hay một Kasule chuyên phá cơ hội của... đội nhà.
Những phút cuối, dù được thi đấu hơn người sau khi Quốc Long bị truất quyền thi đấu thì HA.GL cũng chẳng làm được gì vì tuyến trên của họ quá kém. Trong cơn tuyệt vọng tìm kiếm bàn thắng của HA.GL, Evaldo được tung vào sân ở đầu hiệp 2 nhưng chỉ sau đó chưa đầy 10 phút, Evaldo lại buộc phải rời sân vì chấn thương.
Ông Dương Ngọc Hùng lại lên núi
Trước khi diễn ra trận đấu HA.GL-HN.T&T, HLV Dương Ngọc Hùng đã bất ngờ xuất hiện ở phố núi. Vị HLV “hụt” của HA.GL trước kia cùng ông Nguyễn Văn Vinh, cố vấn kỹ thuật HA.GL, cùng theo dõi trận đấu HA.GL-HN.T&T từ khán đài, và ông Hùng đã ghi chép rất cẩn thận các tình huống trên sân.
Cách đây khá lâu, ông Hùng từng được bầu Đức mời ngồi vào chiếc ghế nóng của HA.GL, khi tất cả đã vào guồng thì bầu Đức bất ngờ nhận được “lệnh” từ quê nhà Bình Định để ông Hùng ở lại giúp cho đội bóng đất võ, nên cuối cùng bầu Đức cũng không nỡ từ chối lời yêu cầu chính đáng và hợp lý này, mà bản thân HLV Dương Ngọc Hùng cũng muốn ở lại. Những tưởng số phận của ông Hùng sẽ sang trang mới nhưng lần trở về đó hoá ra đã trở thành nỗi đau khôn nguôi với ông….
Chứng kiến những gì mà HA.GL thể hiện trên sân, bầu Đức không thể giấu được nỗi thất vọng, và ông phải đi thẳng tới khu vực BHL để hỏi chuyện về những sự thay đổi người trên sân. Cùng với sự xuất hiện trên sân của ông Hùng thì có lẽ thời gian tại vị của HLV Choi Yoon Gyum ở HA.GL đang được tính từng giờ.
Cao Nguyên
Thethaovanhoa.vn