
Chuyển đến thi đấu cho K.KG từ đầu mùa giải 2012 khi kết thúc hợp đồng với Hà Nội ACB, cứ ngỡ Quốc Việt sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của BHL, khi lãnh đạo đội bóng đã bỏ ra số tiền kha khá để có được chàng thủ môn này về thi đấu 1 năm. Thế nhưng sau những giải đấu tập huấn, người ta bỗng thấy Quốc Việt bị đẩy xuống vị trí dự bị, thậm chí còn “cất” thẳng lên khán đài ở vai trò thủ môn dự bị thứ 3 mà không rõ lý do vì sao.
Hai chuyến thi đấu sân khách của K.KG gặp SLNA và SHB Đà Nẵng ở vòng 8 và 9, Quốc Việt và một số cầu thủ khác không được theo cùng đội bóng nhằm tiết giảm kinh phí. Nhưng sau trận đấu trên sân Vinh gặp SLNA, thủ môn số 1 Lê Văn Hưng bị gãy tay, còn thủ môn thứ 2 đang bị giãn dây chằng vai và chờ phẫu thuật, vì vậy BHL K.KG phải triệu tập thủ môn Quốc Việt ra Đà Nẵng gấp để trấn giữ khung thành trong gặp đội chủ sân Chi Lăng.
Trận ấy, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Sau đó, Quốc Việt tiếp tục là sự lựa chọn số 1 trong 2 trận “chung kết ngược” gặp những đối thủ “cùng khó” là Thanh Hóa và V.Hải Phòng. Kết quả, Việt đều hoàn thành tốt nhiệm vụ khi giữ sạch mành lưới, đặc biệt ở trận gặp V.HP, nếu không có sự xuất sắc của Quốc Việt, có lẽ đội chủ nhà K.KG khó mà có được trận thắng trước sự tấn công ồ ạt của đội bóng đất Cảng nhằm tìm bàn gỡ hòa suốt những phút cuối hiệp 2.
Bongdaplus đã có cuộc trò chuyện nhanh với chàng thủ môn này.
- Từ người thừa nay bỗng trở thành người hùng, cảm giác của anh thế nào?
- Tôi thấy cũng bình thường thôi, nhưng xin đừng gọi tôi là “người hùng” bởi nghe nó to tát quá. Tôi chỉ mới được thi đấu trở lại 3 trận, nên cảm giác bóng lẫn phong độ vẫn chưa ổn định lắm, tôi vẫn đang phải nỗ lực hết mình ở những trận đấu tới đây. Ba trận tôi thi đấu thì hết 2 trận hòa và 1 thắng, nói thật là do may mắn và sự hỗ trợ của đồng đội nhiều lắm.
- Qua 2 trận đấu mọi người đều công nhận anh thi đấu không tệ, vậy tại sao lại bị liệt vào vị trí thủ môn thứ 3 và cất lên khán đài?
- Điều này, có lẽ anh nên hỏi ban huấn luyện. Riêng bản thân mình, đôi lúc tôi cũng thắc mắc tại sao họ lại đối xử với tôi như thế, dù tôi tập luyện rất tốt và chẳng hề vi phạm kỷ luật của đội.
- Anh có thể nói rõ hơn về chuyện anh nằm trong danh sách bị thanh lý hợp đồng vào giữa giai đoạn?
- Tôi biết mình là cái tên đầu tên trong danh sách bị thanh lý hợp đồng sớm, may mà đội chẳng còn thủ môn nên người ta giữ mình lại, và cũng may mắn là 3 trận đấu vừa qua tôi chơi không đến nỗi nào. Còn việc tôi suýt bị thanh lý hợp đồng, có lẽ do tính tôi bộc trực, thấy gì chướng tai gai mắt là nói thẳng nên nhiều người không thích chăng?!
- Vậy điều đó có khiến anh bị dao động và ức chế trong tập luyện và thi đấu không?
- Nói không là không đúng và không thật. Tuy nhiên tôi là cầu thủ chuyên nghiệp, nên tôi xác định rằng mình cứ tập luyện cho tốt và lúc nào cũng sẵn sàng chờ cơ hội để ra sân. Người ta nói “ông trời không bịt đường sống của ai bao giờ”, điều đó có lẽ đang ứng vào tôi, thế nên tôi đang phải cố gắng nỗ lực để chứng tỏ bản thân và để cơ hội của mình ngày càng nhiều và rộng mở hơn.
- Cám ơn và chúc anh và K.KG sẽ thành công hơn ở chặng đường phía trước.
* Xem thêm:
Bongdaplus.vn