
Thật trùng hợp khi hôm qua 2 HLV trưởng ở khu vực kỹ thuật của cả 2 đối thủ trên sân Thống Nhất là Lư Đình Tuấn (Sài Gòn FC) và Đặng Trần Chỉnh (B.Bình Dương) đều là người của Cảng Sài Gòn trước đây. Cái sự đối đầu ấy khiến những CĐV có phần đứng tuổi của xứ này, nhất là của Hội CĐV CSG, không nén được cảm giác chạnh lòng.
Cái cảm giác vui buồn lẫn lộn ấy càng nhiều hơn khi người ta nhìn thấy khán đài sân Thống Nhất tối qua đông kỷ lục ở một giải quốc nội khi lên đến gần 20.000 người. Con số mà thời đỉnh cao của bóng đá Sài Gòn (đặc biệt lúc còn CSG) khán đài nơi đây luôn chạm hoặc vượt ngưỡng ấy.
Chiều qua, trước khi trận đấu diễn ra, tôi thấy HLV Đặng Trần Chỉnh đứng trước cửa sân Thống Nhất, có lẽ anh đợi người thân đến để đưa vé vào sân, nhưng trên gương mặt của vị HLV Sài Gòn xa xứ này cứ biến đổi liên tục theo cảm xúc. Lúc người ta thấy anh cười rạng rỡ khi nhìn đoàn người đen kín rồng rắn chen nhau xếp hàng mua vé trước cửa sân Thống Nhất, lúc thì anh lại trầm ngâm suy tư. Chẳng muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, chỉ đến khi vào phòng họp báo, tôi mới hỏi: “Hai lần trở về sân Thống Nhất ở mùa giải 2012 gặp Navibank SG, giờ là Sài Gòn FC và lấy trọn 6 điểm. Cảm giác của anh thế nào?”. Anh Chỉnh cười, nhưng không hẳn là vui: “Nói thật, thắng thì vui, nhưng cảm giác của tôi khó tả lắm. Lần nào về đây cũng thế, trong tôi luôn rất nhiều trăn trở, đặc biệt là khi nhìn về bóng đá Sài Gòn…”.
Trong khi đó, hỏi HLV Lư Đình Tuấn rằng trận đấu chiều nay với cuộc đối đầu “những người CSG” và các khán đài đông đảo có làm anh nhớ về Cảng Sài Gòn khi xưa? Tuấn “nhím” đã bày tỏ: “SG.FC thi đấu ngày càng tốt và điều đó đã kéo được NHM bóng đá Sài Gòn đến sân. Điều ấy làm tôi nhớ đến CSG năm xưa, bởi lối chơi của chúng tôi đang cố gắng chơi hay và đẹp, mang đầy bản sắc của bóng đá Sài Gòn và CSG ngày xưa. Vì thế chiều nay dù SG.FC đã thua, nhưng tôi nghĩ khán giả chắc cũng không buồn”.
Cái cảm giác vui buồn lẫn lộn ấy càng nhiều hơn khi người ta nhìn thấy khán đài sân Thống Nhất tối qua đông kỷ lục ở một giải quốc nội khi lên đến gần 20.000 người. Con số mà thời đỉnh cao của bóng đá Sài Gòn (đặc biệt lúc còn CSG) khán đài nơi đây luôn chạm hoặc vượt ngưỡng ấy.
Chiều qua, trước khi trận đấu diễn ra, tôi thấy HLV Đặng Trần Chỉnh đứng trước cửa sân Thống Nhất, có lẽ anh đợi người thân đến để đưa vé vào sân, nhưng trên gương mặt của vị HLV Sài Gòn xa xứ này cứ biến đổi liên tục theo cảm xúc. Lúc người ta thấy anh cười rạng rỡ khi nhìn đoàn người đen kín rồng rắn chen nhau xếp hàng mua vé trước cửa sân Thống Nhất, lúc thì anh lại trầm ngâm suy tư. Chẳng muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, chỉ đến khi vào phòng họp báo, tôi mới hỏi: “Hai lần trở về sân Thống Nhất ở mùa giải 2012 gặp Navibank SG, giờ là Sài Gòn FC và lấy trọn 6 điểm. Cảm giác của anh thế nào?”. Anh Chỉnh cười, nhưng không hẳn là vui: “Nói thật, thắng thì vui, nhưng cảm giác của tôi khó tả lắm. Lần nào về đây cũng thế, trong tôi luôn rất nhiều trăn trở, đặc biệt là khi nhìn về bóng đá Sài Gòn…”.
Trong khi đó, hỏi HLV Lư Đình Tuấn rằng trận đấu chiều nay với cuộc đối đầu “những người CSG” và các khán đài đông đảo có làm anh nhớ về Cảng Sài Gòn khi xưa? Tuấn “nhím” đã bày tỏ: “SG.FC thi đấu ngày càng tốt và điều đó đã kéo được NHM bóng đá Sài Gòn đến sân. Điều ấy làm tôi nhớ đến CSG năm xưa, bởi lối chơi của chúng tôi đang cố gắng chơi hay và đẹp, mang đầy bản sắc của bóng đá Sài Gòn và CSG ngày xưa. Vì thế chiều nay dù SG.FC đã thua, nhưng tôi nghĩ khán giả chắc cũng không buồn”.
Xem thêm
Bongdaplus.vn