Tantrận đấu trên sân Hàng Đẫy, chưa vội bình luận về trận đấu, ông Nguyễn ThànhVinh đã lên tiếng về chuyện nội bộ của CLB bóng đá Hà Nội: “Không có chuyện đội bóng của tôi bất ổn nội bộ. Các bạn hãy nhìn xemnhững gì các cầu thủ thể hiện ngày hôm nay, các cầu thủ của CLB bóng đá Hà Nộiđã thi đấu với tinh thần rất cao, có sự đoàn kết. Chúng tôi đã tạo được nhiềucơ hội hơn và đã có thể chiến thắng”.
Lído ông Vinh “Nghệ” nói về vấn đề này bởi đã có nhiều nghi vấn đặt ra về tínhđoàn kết của các cầu thủ ở CLB Hà Nội, sau khi có những thông tin cầu thủ độibóng này mấy lần định lao vào nhau nói chuyện bằng tay chân ở các buổi tập.
Trênsân, ở những phút cuối trận, trong một tình huống mà Thành Lương sắp cướp đượcbóng và đang lao lên trong thế kìm kẹp của 2 hậu vệ Navibnak Sài Gòn. Đúng raTimothy nên di chuyển để nhận bóng thì “Bò mộng” lại lao thẳng vào và với thểlực hơn người của mình, Timothy hất văng tất cả, còn Thành Lương dính phải đòncủa chính đồng đội ngồi luôn xuống sân không chạy tiếp được. Có thể Timothy quáham bóng bởi CLB BĐ Hà Nội đang bị dẫn trước và tình huống diễn ra quá nhanh,nhưng chừng đó cũng cho thấy phần nào tính cách tham lam và có phần ích kỉ của“Bò mộng” Timothy.
Dùvậy, cầu thủ này vẫn cứ được các đồng đội “phục vụ”. Có tới 3-4 lần, Timothy đãcó những tình huống ngon ăn sau các pha kiến tạo của đồng đội. Tình huống đángchú ý nhất là pha đánh đầu dội xà ngang khung thành Santos của Timothy sau pha tạt bóng rất chuẩncủa chính Thành Lương.
Cáccầu thủ Hòa Phát HN mùa trước nhiều lần đã bày tỏ sự bất mãn ra mặt trước nhữngchiêu trò của Timothy cả trong và ngoài sân, và giờ đây, đến lượt những cầu thủcũ của HN.ACB như Thành Lương nếm trải điều ấy. Đến “chuyên gia trị Tây”, đácặp trên sân lẫn quan hệ ngoài đời với ngoại binh rất tốt là Công Vinh cũngchưa thể “bắt sóng” được với “Bò mộng”.
Rấtmay là trong ngày Công Vinh chưa kịp bình phục để ra sân, Timothy chơi dướiphong độ và tịt ngòi, CLB BĐ Hà Nội đã có một cầu thủ khác tỏa sáng kịp lúc đểtránh khỏi một thất bại.
Thủthành hộ pháp Santos đã chơi tốt trong cả trận, có tới gần chục lần, “Tốt” đã“ăn” hết những quả tạt bổng từ 2 bên cánh của CLB Hà Nội. Chọn điểm rơi chuẩn, Santos bay lên đấm bóngchuẩn xác và thế là chấm hết một cách đơn giản cho một pha tấn công của CLB HàNội. Ngoại trừ tình huống ở phút thứ 84, “chân gỗ” Ambrose sau khi bỏ lỡ mộttình huống đối mặt ở hiệp 1 với 1 cú sút bay thẳng lên trời, đã chọn điểm rơichuẩn xác và đánh đầu tung lưới Santos. Navibank Sài Gòn đánh rơi mất 1 điểm ởnhững phút cuối trên sân Hàng Đẫy, còn CLB Hà Nội có 1 điểm. Một điểm ấy thậtquí giá, bởi không có nó, CLB Hà Nội sẽ còn gần hơn với nỗi ám ảnh trụ hạng.
Vẫncứ chơi phập phù, có 12 điểm sau 11 vòng đấu, CLB BĐ Hà Nội vẫn nằm ở nhómcuối, số điểm có được chỉ hơn có V.HP và Kiên Giang. Ông Vinh “Nghệ” và bầuKiên đều đã từng phải gắn bó với cuộc chạy trốn xuống hạng suốt vài mùa, liệunăm nay có khác đi? HLV Nguyễn Thành Vinh đã trả lời rất lạc quan: “Mọi thứ đềurất khó khăn nhưng cuộc đua còn dài. CLB bóng đá Hà Nội sẽ có sự bổ sung lựclượng ở giữa mùa và tôi tin rằng mọi thứ sẽ khác. Tôi có nói với các cầu thủrằng với những con người hiện nay, tại sao CLB Hà Nội không làm được một điềugì đó để đem đến niềm vui cho khán giả”.
Hyvọng là thời gian tới mọi thứ sẽ khác đi với CLB Hà Nội, như lời ông Thành Vinhđã nói.
MinhTrần
Thethaovanhoa.vn