
Không có ngòi nổ Lê Công Vinh, HLV Nguyễn Thành Vinh buộc phải cắm một mình chân sút Timothy trên hàng công và sử dụng nhiều tiền vệ ở khu vực giữa sân nhằm tạo ra sức mạnh tranh chấp, qua đó giành lấy thế trận trước đội khách N.Sài Gòn. Nhưng chính vì sự cẩn trọng thái quá của chủ nhà khiến cho N.Sài Gòn có được thời gian và không gian để tạo ra nhiều pha phản công sắc bén. Một trong số đó đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Quang Hướng ở phút 61

Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn chưa biết thắng sau 3 trận liên tiếp
Đây thật sự là trận đấu rất đáng quên cho cá nhân Timothy khi anh khôngđáp ứng được sự kỳ vọng. Có thể thông cảm cho "Bò mộng" khi anh mất điđối tác quen thuộc Công Vinh và chính việc thiếu đi một cầu thủ có khảnăng quấy rối, tạo cơ hội tốt như CV9 làm cho Timothy đơn độc, lạc lõng và bất lực trước cầumôn của N.Sài Gòn. Suốt 90 phút có mặt trên sân, điểm nhấn đáng chú ýnhất của Timothy là tình huống đánh đầu dội xà ngang ở phút 44. Thờigian còn lại, chỉ là những bước chạy nặng nề, thiếu dứt khoát ở các tìnhhuống tranh chấp. Timothy xứng đáng nhận điểm 5 cho màn trình diễnnghèo nàn của mình.

Timothy (phải) không thể hiện được gì nhiều ở trận này. Ảnh: Minh Tuấn.
Người chơi tốt nhất trong đội hình CLB Hà Nội là thủ quân Thành Lương với những bước di chuyển thanh thoát và khả năng quấy rối ở hai bên hành lang. Tiếc là "một cánh én không làm nên mùa xuân" khi các hậu vệ của N.Sài Gòn phong tỏa tốt sự hoạt động của Thành Lương.
Sự có mặt của chân gỗ Ambrose chỉ là giải pháp tình thế của HLV Nguyễn Thành Vinh nhưng rất bất ngờ khi cầu thủ này lại trở thành người hùng của CLB Hà Nội với pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 84, giúp đội nhà giành lại 1 điểm muộn mằn
May mắn gỡ hòa 1-1, đội bóng của bầu Kiên có trận hòa thứ 3 liên tiếp trong 3 vòng đấu gần đây nhưng đã rời khỏi nhóm nguy hiểm để vươn lên xếp thứ 10 trên BXH còn N.Sài Gòn vươn lên đứng thứ 8.XEM THÊM
bongdaplus.vn