Tiếc, vì với một thế trận cùng sự kết nối và phối hợp liền mạch, những tình huống tấn công bài bản, sắc nét và gần như cầm trịch thế trận suốt 90 phút, nhưng chiến thắng vẫn chưa đến với thầy trò HLV Falko Goetz, dù tỷ số 2-2 vẫn khiến nhiều người tạm hài lòng.
Trong phòng họp báo, HLV Falko Goetz cho biết, ông hoàn toàn hài lòng về các học trò. Và sự hài lòng ấy là có thật chứ chẳng phải xã giao với giới truyền thông, bởi người ta thấy ông cười khá nhiều, thậm chí còn bông đùa với HLV Marquez của đội Aspire. Điều đó cũng chẳng lạ, bởi những lá bài tẩy của ông như Trọng Hoàng, Thành Lương… khi được tung vào sân ở trận đấu chiều qua đã khiến lối chơi của đội khác hẳn: Nhanh hơn, quyết liệt hơn và cũng… hay hơn. Đó là chưa kể thể lực của các tuyển thủ chủ nhà cũng đã được cải thiện tốt hơn so với trận ra quân. Ngoài ra, tinh thần thi đấu của các học trò cũng là điều khiến ông Falko Goetz rất hài lòng.
Tuy nhiên, phía sau sự hài lòng ấy của ông thầy người Đức và ở trận hòa 2-2 ấy, người ta chợt nhận ra rằng chiều qua, chúng ta đá mà gần như không hề có lấy một tiền đạo thực thụ. Cứ nhìn mà xem, những Văn Thắng, Hoàng Thiên, Văn Quyết dù được xếp chơi ở tuyến trên, nhưng lại không đúng với sở trường của họ. Vì thế nếu đòi hỏi sự sắc bén lẫn cảm giác ghi bàn của những gương mặt ấy là làm khó họ. Đấy là chưa kể tuyến đầu trong trận đấu này luôn ở cảnh “đói” bóng.
Vì thế, sau trận hòa này, có lẽ HLV Falko Goetz sẽ còn nhiều việc để làm nhằm mài sắc hàng công. Bởi nếu cứ ra trận mà không có lưỡi gươm sắc thì dù có chơi đẹp mắt, nhưng bế tắc trong việc ghi bàn để rồi thua và hòa, thì khi ấy có hài lòng đến mấy người ta cũng khó mà cười nổi.
Bongdaplus.vn