Trận đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam trong chiến dịch chuẩn bị cho hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 26 đã kết thúc bằng một thất bại và để lại rất nhiều dư vị.
Trước đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc từng nhiều lần làm khó ĐTVN, các ngôi sao trẻ của HLV Falko Goetz đã lựa chọn đúng chiến thuật, với lối chơi nhỏ, phối hợp ngắn và kiểm soát bóng chắc chắn, tổ chức tấn công nhanh, luân chuyển đội hình đa dạng. Thật bất ngờ, dù thiếu 2 đầu tàu quan trọng là Thành Lương và Trọng Hoàng, U23 Việt Nam vẫn chơi rất chững chạc và những cầu thủ thay thế không bộc lộ quá nhiều khoảng cách về đẳng cấp. Nhược điểm về thể lực trong những lần đối đầu với đội bóng Hàn Quốc rất to khoẻ cũng đã được cải thiện đáng kể. Trong cả trận đấu tối qua, gần như không có vị trí nào của U23 Việt Nam bị hụt hơi.
Chúng ta có lý do để vui, bởi U23 Việt Nam mới tập trung nhưng đã có sự gắn kết nhất định, chơi bóng bình tĩnh, có tính toán và thể hiện nhiều ý tưởng rõ ràng cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Không chỉ gây áp lực lên đối phương bằng những pha nhồi bóng ra 2 biên trước khi gây đột biến với những pha tạt bóng vào vòng cấm địa, U23 Việt Nam còn có những pha đá trung lộ hoặc xẻ nách cho các mũi nhọn khôn khéo léo chiếm khoảng trống để dứt điểm. Tình huống đánh đầu cận thành của Đình Tùng và Văn Bình là những ví dụ điển hình trong các pha phối hợp ấy.
Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ, U23 Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều nhược điểm mà lối chơi đồng đội, sức mạnh tập thể bị cho là điểm yếu lớn nhất. Cả trận, từng vị trí đều chơi tốt nhưng sức mạnh tổng lực, khả năng phối hợp ở những tình huống quyết định lại là vấn đề nan giải. Phút 71, Hoàng Thiên đột phá qua hậu vệ đối phương rồi dứt điểm vội vã. Nếu anh phối hợp với 2 đồng đội đang đợi bóng trong vòng cấm, rất có thể U23 Việt Nam đã có bàn thắng. Chắc chắn, HLV Falko Goetz sẽ phải sớm gắn kết tập thể để giúp U23 Việt Nam mạnh lên và phát huy hiệu quả cao nhất lối chơi phòng ngự, phản công "đặc sản".
Rõ ràng, trong trận này U23 Việt Nam thiếu một thủ lĩnh ở tuyến giữa và một chân sút đủ đa dạng để biến các cơ hội thành bàn thắng. Thậm chí, HLV Falko Goetz cần cải thiện khả năng dứt điểm cho tất cả các vị trí để bất cứ cầu thủ nào cũng có thể ghi bàn. Chỉ trong 3 phút, tiền vệ Văn Bình bỏ lỡ 2 tình huống dứt điểm cận thành, trong thế đối mặt với thủ môn. Trong cả trận, U23 Việt Nam có không dưới 4 cơ hội nhưng không một lần ghi bàn, còn đối thủ chỉ có 2 cơ hội nhưng đã ghi bàn thắng quyết định vào phút cuối cùng. Đó cũng là điều chúng ta học được trong trận đấu này từ một đối thủ không mạnh hơn về chuyên môn nhưng đã chiến thắng nhờ khả năng tranh thủ cơ hội.
Nguồn: bongdaplus.vn