Do mưa to, trận đấu đã phải hoãn tới 2 giờ đồng hồ. Vì tính chất quan trọng, trận cầu diễn ra hết sức căng thẳng, quyết liệt và kéo dài tới hơn 120 phút. Dù rất cố gắng, thầy trò HLV Triệu Quang Hà phải chấp nhận thất bại 3-5 sau loạt luân lưu may rủi và đành chấp nhận ngôi á quân.
Lường trước được bất lợi khi đối đầu với U19 Thái Lan có thể hình cao to, HLV Triệu Quang Hà chỉ đạo các học trò nhập cuộc với tốc độ vừa phải, cầm bóng chắc, tổ chức phối hợp nhỏ. Nhưng U19 Thái Lan vẫn mở tỷ số với bàn thắng ở phút 34. Chỉ sau đúng 1 phút, U19 Việt Nam gỡ hòa 1-1.
Sau bàn thắng, U19 Việt Nam chơi hưng phấn và đẩy đối thủ vào thế chống đỡ bị động. Phút 54, U19 Thái Lan chỉ còn thi đấu với 10 người khi một cầu thủ nhận thẻ đỏ. Với lợi thế về quân số, U19 Việt Nam liên tục dồn ép đối thủ, nhưng may mắn vẫn không đứng về phía đội bóng của chúng ta. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên sau 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ, dù U19 Việt Nam có rất nhiều cơ hội ghi thêm bàn thắng. Hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi để quyết định thắng - bại. Cuối cùng, đội quân của HLV Triệu Quang Hà phải chấp nhận thất bại 3-5.
Ở trận đấu trước đó, U19 Malaysia vượt qua U19 Myanmar sau loạt sút luân lưu với kết quả 4-2, qua đó giành vị trí thứ Ba.
Nguồn: bongdaplus.vn