
Từ chuyện Ansah, Kavin và Fagan...
Chiến tích vô địch V-League 2011 của SLNA có sự đóng góp rất lớn của các ngoại binh Ansah, Kavin và Fagan. Khả năng chuyên môn ấn tượng giúp họ chinh phục trọn vẹn cảm tình của các CĐV xứ Nghệ và nhiều người đã cảm thấy tiếc nuối khi nghe tin SLNA đồng ý chuyển nhượng các công thần này cho V.HP.
Chính Ansah, Kavin, Fagan cũng đôi lần bày tỏ sự nuối tiếc khi phải chia tay với SLNA. Dù CĐV Hải Phòng cũng nóng bỏng và cuồng nhiệt như CĐV Nghệ An nhưng vấn đề là V.HP không phải là một tập thể dễ hòa nhập. Những biến động ở sân Lạch Tray cộng thêm một loạt những trở ngại vô hình khác khiến họ chưa thể tỏa sáng.
Chỉ sau một thời gian ngắn, thương hiệu của Ansah, Kavin và Fagan đã kém hoành tráng hẳn. Thậm chí, nguy cơ đánh mất tất cả cũng xuất hiện khi HLV Lê Thụy Hải tuyên bố sẵn sàng cắt hợp đồng nếu bộ ba này không chứng tỏ được năng lực. Thế nên, trong lần tái ngộ đội bóng cũ sắp tới, họ buộc phải gạt bỏ những hoài niệm về quá khứ để chiến đấu cho thực tại và tương lai của chính bản thân.
… nhớ những "vết xe đổ"
Lịch sử V-League từng chứng kiến không ít gương mặt ngoại binh chỉ sau một mùa giải tỏa sáng đã được nhiều CLB săn đón. Nhưng không phải ai trong họ cũng có thể tiếp tục bay cao ở môi trường mới, thậm chí một số người còn đánh mất cả sự nghiệp của mình.
Trong quá khứ, tiền đạo người Uganda - Lulenti sau khi tỏa sáng ở SLNA tại V-League 2002 đã đi theo tiếng gọi của Đà Nẵng. Nhưng chỉ sau nửa mùa giải, Lulenti bị đội bóng sông Hàn thanh lí hợp đồng vì mất phong độ. Vua phá lưới V-League 2009 - Lazaro cũng đánh mất hình ảnh thê thảm khi về đầu quân cho V.HP từ QK 4. Những câu chuyện tương tự của Amaobi, Molina… vẫn luôn tạo nên sự tiếc nuối dù đã lùi sâu vào dĩ vãng.
Những trường hợp kể trên đều tuột dốc nhanh chóng và gần như không thể tìm lại đẳng cấp đích thực như khi mới chân ướt, chân ráo đến Việt Nam. Trong suy nghĩ của họ, những ngày quá khứ hoàng kim dần trở thành điều xa xỉ. Mỗi lần đối mặt hoặc chỉ đơn giản là nghĩ về đội bóng cũ cũng là cả một “cực hình” khi họ nhận thấy sự tương phản quá lớn về phong độ của bản thân.
Có nhiều lý do tạo nên những bi kịch tuột dốc của các ngôi sao ngoại. Một trong số đó xuất phát từ chính họ khi tự bằng lòng với những thành công quá khứ, cố bám víu lấy chúng mà không phấn đấu ở hiện tại để hướng đến tương lai.
Lẽ thường, chẳng mấy ai có thể được toại nguyện khi chỉ ngồi một chỗ chờ đợi quá khứ lặp lại, đặc biệt là trong bóng đá…
XEM THÊM
Bongdaplus.vn