
Nếu như Leandro còn ghi được 10 bàn thì Joseph chỉ có đúng 2 bàn làm vốn. Mang tiếng là cầu thủ có giá chuyển nhượng khủng nhưng Joseph chỉ thi đấu lượt đi đã bị thanh lý hợp đồng. Trong khi đó, Leandro đến đầu mùa giải năm nay do không phù hợp lối chơi của đội, lại không tuân thủ điều khoản tập trung trước trận đấu 4 ngày cùng toàn đội cũng đã phải lên đường về Brazil.
Có lẽ những thất bại từ 2 bản hợp đồng thuộc loại khủng nhất của B.BD lúc đó (Leandro cũng ký hợp đồng 3 năm với mức chuyển nhượng 200.000 USD/ mùa) nên ông TGĐ B.BD Đoàn Văn Út khi đó đã phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình khi lãnh đạo buộc phải điều người cũ Trần Văn Đường về nắm lại vị trí Tổng Giám đốc. Tưởng chừng mọi việc chìm vào quên lãng nhưng mới đây đại diện của Joseph tiếp tục kiện lên LĐBĐVN để đòi số tiền thế chân. E ngại về những phiền toái, sắp tới đại diện CLB sẽ phải làm việc với đối tác để giải quyết dứt điểm.
Còn nhớ, hồi đầu mùa giải 2012, B.BD thanh lý hợp đồng trước thời hạn với Leandro và bị anh này dọa kiện cáo nên đã phải trả một số tiền lớn để Leandro ra đi trong yên lặng. Quả thực, đây là một sự lãng phí lớn, bởi khi còn thi đấu cho V.HP, Leandro là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất V-League, nhưng khi chuyển sang B.BD, anh trở thành “người thừa”. Không phải Leandro đánh mất giá trị của mình mà những người mua anh đã “chủ quan duy ý chí” khi cho rằng, bất cứ ngôi sao nào cũng có thể phát huy được sở trường tại B.BD.
Ai cũng biết B.BD nhiều tiền và sẵn sàng chi đậm để có cho được những hảo thủ nhằm hoàn thành tham vọng lớn. Nhưng tiếc rằng, càng hào phóng, càng chi nhiều thì đội bóng đất Thủ càng phải nếm trái đắng. Có thể lãnh đạo đội bóng sẽ phải mất công sức để “tìm hiểu ngọn ngành” và quy trách nhiệm cho ai đó trong thất bại của những bản hợp đồng khủng. Nhưng có một điều, để không phải nếm trải những dư vị buồn trong chính sách tuyển mộ lực lượng, có lẽ, những người làm bóng đá ở B.BD cần phải chuyên nghiệp hơn trong đánh giá về con người.
Bongdaplus.vn