
Cần sự đổi thay...
Không phủ nhận, N.SG vẫn còn thiếu một chút may mắn để ghi bàn vào lưới đối phương. Nhưng có một thực tế, N.SG đang thể hiện một bộ mặt yếu bóng vía. Thế nên, vị trí thứ 12 trên BXH phản ánh đúng thực lực của họ chứ không phải cứ ca thán rằng, N.SG thua vì thiếu may mắn, hay những lý do khác…
Bây giờ, N.SG cần một sự đổi thay. Bắt đầu từ vị trí của HLV Phạm Công Lộc. Phải thừa nhận, rất khó để cựu HLV của CS.ĐT có thể biến một đội quân được tập hợp từ tứ xứ, thành một đội bóng bách chiến bách thắng. Nhưng rõ ràng, ông Lộc phải chịu trách nhiệm trong việc N.SG hiện chơi rất bết bát.
Nhìn từ Cao Quang Hướng
Nói thế không có nghĩa là phủ nhận những gì ông Lộc đã làm cho N.SG. Song rõ ràng, ông vẫn chưa cho thấy được khả năng ứng biến của mình. Nói cách khác, người ta thấy ít nhiều ông vẫn còn sự bảo thủ. Chẳng hạn như việc thay đổi con người trên sân. Ở 2 trận đấu với B.BD và CS.ĐT, đã có không ít câu hỏi được đặt ra như tại sao Văn Nghĩa chơi không tốt lại được trọng dụng?

HLV Phạm Công Lộc có cái lý riêng, vì Văn Nghĩa là học trò của ông từ ngày còn ở Đồng Tháp. Nhưng NHM cũng có cái lý riêng, bởi trước đây Nghĩa chỉ tỏa sáng với vai trò “siêu dự bị”, và thực sự anh hợp với phương án cần sự đột biến ở những lần vào sân thay người hơn là phải sắm vai chính. Hơn thế nữa, ở vị trí của Văn Nghĩa, Cao Quang Hướng là một sự thay thế xứng đáng. Bằng chứng, Quang Hướng chơi không hề tồi trong trận gặp CS.ĐT, anh chính là người ghi bàn danh dự cho N.SG.
Và mới nhất, trong trận tiếp B.BD, kể từ khi vào sân, những pha đi bóng táo bạo và những cú lật bóng có điểm rơi khá chính xác của Quang Hướng đã mở ra những cơ hội ăn bàn cho N.SG, nhưng đội chủ nhà không tận dụng được.
Rõ ràng, N.SG vẫn có những cầu thủ chơi tốt, nhưng họ chưa được tin dùng. Có thể, mỗi HLV có cách sử dụng con người khác nhau. Song dù gì đi chăng nữa, thành tích của đội bóng mới là mục tiêu tối thượng.
Để làm được điều đó, dĩ nhiên các cầu thủ cần hợp tác với HLV, thay vì mang trong đầu tư tưởng: “Không cho đá thì thôi”. Bởi N.SG không phải là đội bóng của HLV Phạm Công Lộc, hay cá nhân nào đó, mà là đại diện cho bộ mặt của người dân TP.HCM.
Bongdaplus.vn