
Thời HLV Calisto còn cầm quân ở Đồng Tâm Long An, đội bóng này thường xuyên có khởi đầu không thật sự tốt. Thế nhưng ở những thời điểm quyết định thì họ vượt lên cực kỳ mạnh mẽ. ĐT.LA lập nên những kỳ tích và tạo ra bất ngờ lý thú cho khán giả. Kịch bản vượt khó diễn ra nhiều lần đến nỗi, có những người hỏi HLV Calisto rằng phải chăng ông cố tình để đối thủ đánh giá thấp đội nhà, rồi mới bung sức thật sự?. HLV người BĐN lập tức phủ nhận: “Chẳng ai dại dột mời đối thủ xơi, chúng tôi luôn vào sân với quyết tâm giành chiến thắng”.
Vị HLV Bồ Đào Nha dường như lập lờ để đưa câu hỏi và câu trả lời theo một hướng khác. Ông Calisto nói đến tinh thần thi đấu của cầu thủ để che đi chiến thuật mà ông xây dựng.
Quan sát ĐT.LA thi đấu khi đó, người ta thấy điểm chung ở giai đoạn 1, ông Calisto sẽ thử nghiệm rất nhiều cầu thủ, chấp nhận đưa cầu thủ dự bị vào sân, sử dụng sơ đồ chiến thuật mới. Chẳng hạn có lần ông kéo tiền vệ Tài Em về đá trung vệ hoặc Việt Thắng từ vai tiền đạo về đá tiền vệ cánh. Chỉ đến những thời điểm cần thiết, khi cần “giết trâu” thì ông mới đưa “dao mổ trâu”.
Câu chuyện của ĐT.LA và HLV Calisto liệu có ứng gì với 4 đội bóng ở nhóm cuối bảng vừa nhắc ở trên? K.KG và Thanh Hóa không thể xem là những đội bóng mạnh, nên bảo HLV Lai Hồng Vân, Triệu Quang Hà cất quân cho những trận then chốt là rất khó. Bởi với họ thời điểm nào cũng mang tính then chốt và trận đấu nào cũng đều có hơi hướng của trận chung kết. HLV Lê Thụy Hải mới về V.HP chữa cháy nên chỗ nào cần kíp là ông tới “dập lửa”. HLV Thành Vinh ở CLB Hà Nội có quỹ thời gian lớn hơn, nhưng đội bóng của ông lại là sự sáp nhập từ 2 đội bóng nên điều mà ông quan tâm là kết hợp họ với nhau.
Họ vẫn phải ứng biến cho lượt đấu trước mắt và vừa phải nghĩ cho cả một cuộc chơi dài. Có những cái thuộc về tầm nhìn của họ, nhưng có những điều bất khả kháng, khi lãnh đạo cứ muốn đốt cháy giai đoạn thì ai có thể yên tâm xây dựng một chiến lược dài hơi?
Bongdaplus.vn