
V.HP may mắn khi đang trong vòng nước xoáy lại gặp được một K.KH vốn rất có duyên thua trên sân khách. Và trong trận đấu chiều qua, K.KH tiếp tục mang đến sân Lạch Tray một diện mạo nhợt nhạt và kém tự tin. Họ sớm bộc lộ ý định cầu hòa, nhưng cách triển khai lối chơi và ứng xử trên sân thì không cho thấy điều đó. Hay nói đúng hơn, K.KH thực hiện lối chơi theo kiểu “tự sát”. Họ tích cực phạm lỗi trên phần sân nhà. Đặc biệt, có những tình huống không đáng phạm lỗi thì các cầu thủ phố Biển vẫn sử dụng tiểu xảo như thường. Hệ quả là trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã phải sử dụng 2 chiếc thẻ đỏ cho các cầu thủ K.KH. Thi đấu kém 2 người từ rất sớm (phút 36), không ngạc nhiên khi K.KH thất trận.
Trước một đối thủ không còn “ngổ ngáo” như khi thi đấu tại Nha Trang, lại hơn người, nhưng V.HP vẫn thi đấu thiếu tự tin. Họ run rẩy trong triển khai tấn công và cuống cuồng khi có cơ hội dứt điểm. Một lối chơi tự phát, chưa định hình mảng miếng được các cầu thủ V.HP trình diễn trên sân khiến không ít lần khán giả đất Cảng phải nổi đóa yêu cầu HLV Lê Thụy Hải xua quân lên phía trước.
Dù sao thì điều mà V.HP cần thì nay đã có, đó là một chiến thắng để thoát khỏi vị trí bét bảng. Quan trọng hơn, họ sẽ có được cú hích tinh thần cho 2 trận đấu khó khăn phía trước (gặp SL.NA và HN.T&T). Với V.HP, được sống bằng niềm tin đã là một điều đáng mừng, bởi cách đây không lâu, người ta còn nhìn về tương lai của đội bóng với ánh mắt ảm đạm. Và từ niềm tin ấy, hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn, bởi nói cho cùng, những gì V.HP đang có không hề “kém cỏi” như HLV Lê Thụy Hải khiêm tốn tự nhận.
Bongdaplus.vn