Quá yếu, N.SG (trái) bị B.BD qua mặt ngay trên sân nhà. Ảnh: Quang Nhựt
Dù giành chiến thắng quan trọng, nhưng HLV Đặng Trần Chỉnh của B.BD cho rằng, ông chỉ hài lòng về mặt tỷ số, chứ không thỏa mãn về thế trận. Theo ông Chỉnh, B.BD vẫn còn rất nhiều việc phải làm và một trong những động thái tiếp theo là những đề xuất tăng cường lực lượng cho đội bóng trước giai đoạn lượt về.
Đến làm khách trên sân của N.SG, nhưng HLV Đặng Trần Chỉnh đã không giấu tham vọng tìm một trận thắng. Ông khẳng định: “B.BD với một đội hình được phép dùng đến 5-6 ngoại binh (bao gồm cả “Tây” nhập tịch), không thể chơi phòng ngự phản công. Trong cơn khát điểm, chúng tôi muốn hướng tới một chiến thắng. Và may mắn là đội bóng đã bảo toàn được chiến tích, dù nhiều thời điểm chúng tôi phải co về phòng ngự, trước sức ép quá lớn của đội chủ nhà”.
Để minh chứng cho điều đó, ông Chỉnh đã có một loạt những thay đổi về nhân sự, so với trận hòa không bàn thắng trên sân nhà trước SLNA hồi cuối tuần trước. Cụ thể, Việt Thắng lần đầu tiên ở mùa giải này được đá chính bên cạnh Philani và Fortune trên tuyến đầu. Ở phía dưới, thay vì dùng Quang Thanh đá hậu vệ phải, ông Chỉnh trao cơ hội cho Huỳnh Phú, cùng với cặp trung vệ ngoại Nguyễn Hoàng Helio-Van Bakel và Đinh Hoàng La hiện diện trở lại trong khung gỗ.
Ở đầu sân bên kia, đồng nghiệp Phạm Công Lộc gần như không có nhiều điều chỉnh, bởi theo lời ông Lộc, N.SG có quá ít những sự lựa chọn khả dĩ ở tuyến dự phòng. Tuy nhiên, với hàng tiền vệ gồm những Tài Em, Được Em, Aniekan và Văn Nghĩa, ông Lộc vẫn tin rằng bộ đôi tiền đạo Quang Hải-Ricardo Alves sẽ được cung cấp một tỷ lệ bóng rất đều đặn. Thực tế cả Hải và Ricardo đều đã có vài cú ra chân, nhưng bàn thắng là thứ xa xỉ.
Sau một hiệp đầu với thế trận ngang ngửa, kể từ phút 60 trở đi, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của B.BD. Hết đánh trung lộ, rồi tới các pha triển khai từ ngoài biên, đều bất thành. B.BD với sự tập trung cao độ của hàng hậu vệ, cùng sự cơ động của Hữu Thắng và cả Việt Thắng, đã không cho đội chủ nhà nhiều không gian chơi bóng. Thêm một trận đấu nữa, Hữu Thắng cho thấy vai trò không thể thay thế của anh ở đội bóng đất Thủ để giúp B.BD bảo toàn được lợi dẫn.
Trận thắng này đã kéo B.BD nhích dần lên tốp đầu bảng xếp hạng, trong khi N.SG tiếp tục trôi dần xuống đáy. Đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Phạm Công Lộc trên sân nhà (lần trước họcthúc thủ trước V.NB) và là trận thua thứ 3/4 trận gần đây nhất của đại diện còn lại của bóng đá Sài Gòn tại V-League 2012 kể từ trước Tết Nguyên đán. Đây là điều không ai mong đợi, nhưng thực tế vốn phũ phàng. N.SG chơi quá ít chiêu và thiếu trầm trọng những phương án 2.
Sau trận đấu, HLV Công Lộc gần như chỉ ngồi bất động trong cabin BHL. Những ngày giông tố bắt đầu và nếu tình cảnh không được cải thiện ở tương lai gần, chiếc ghế của HLV họ Phạm e khó thể bảo toàn. Dù ông Lộc nhận hết trách nhiệm về mình, nhưng sẽ là quá bất công, nếu đổ hết “tội” cho ông thầy người Đồng Tháp. Thực tế, N.SG không mạnh như nhiều người nghĩ và vị trí hiện tại của họ trên bảng xếp hạng phản ánh đúng thực lực của họ ở sân chơi khắc nghiệt như V-League.
Tùy Phong
Thethaovanhoa.vn