
Ngoài HLV Đặng Trần Chỉnh, trong thành phần của đội bóng đất Thủ còn có những cái tên Việt Thắng, Hữu Thắng, Quang Thanh, Minh Chuyên, Phùng Công Minh… đều từng xuất xuất thân và trưởng thành từ lò đạo tạo bóng đá TP.HCM. Hôm qua, họ trở về và đối đầu với Navibank Sài Gòn - một đội bóng của đất Sài thành.
Trên khán đài, cái cảm giác của tôi và của gần 10.000 khán giả TP.HCM có mặt ở sân Thống Nhất lạ lắm. Điều ấy đến khi nhìn vị HLVcầm quân và lực lượng của đội khách chiếm thành phần đông đảo là người Sài Gòn, trong khi đội chủ sân Thống Nhất thì từ quân đến tướng hầu hết lại là người xứ khác. Hình ảnh ấy đối lập đến lạ lùng!
Hôm qua, B.Bình Dương của thầy trò ông Đặng Trần Chỉnh đã giành chiến thắng ngay trên sân Thống Nhất. Vậy nhưng sự chào đón của khán giả chủ nhà dành cho ông Chỉnh và các học trò từng xuất thân ở đây cứ như những người con xa xứ trở về, chẳng có chút khoảng cách hay sự hờn dỗi nào, dù họ đã hạ gục đội bóng của TP.HCM.
Khi Việt Thắng được thay ra và cúi chào khán giả, trên khán đài người ta vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt cùng những lời khen: “Giỏi lắm Thắng ơi!”, “Cố gắng lên em”. Kết thúc trận đấu, khi HLV Đặng Trần Chỉnh bước vào trong để chuẩn bị cho cuộc họp báo sau trận đấu, rất nhiều khán giả đã chạy đến chỉ để bắt tay với ông, để vỗ vai chúc mừng và cả những lời khen ngợi nhiệt thành dành cho HLV của đội khách. Thế nên chẳng ngạc nhiên khi trong phòng họp, ông Chỉnh đã bày tỏ rất thật cảm xúc của mình: “Lần nào về chơi trên sân Thống Nhất, tôi luôn cảm thấy bồn chồn, vừa vui lại vừa buồn. Cái cảm giác ấy khó tả lắm…”.
Sân Thống Nhất chiều qua tiếp tục chào đón những sự trở về. Dù sự trở về đôi lúc có những mảng đối lập đến nao lòng.
Bongdaplus.vn