
Có rất nhiều nguyên nhân, và như HLV Nguyễn Thành Vinh từng nói, đội bóng của ông là một tập hợp đa thành phần, nên cần phải có thời gian để kết dính. Hơn thế nữa, CLB Hà Nội đã không gặp may bởi thời gian qua, các cầu thủ thay nhau chấn thương, cũng như những lùm xùm xung quanh bản hợp đồng của Đinh Thanh Trung và CLB Hà Nội.
Những điều nói trên là không sai, nhưng giờ đây thay vì ca thán, HLV Thành Vinh và các học trò phải đứng lên chiến đấu để vượt qua khúc cua khó khăn này. Việc được trở về thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy thực sự là một cơ hội không thể tốt hơn để những ngôi sao của CLB Hà Nội tìm lại cảm hứng chơi bóng sau quãng thời gian vật vờ đi tìm lại mình.
Dĩ nhiên, CS.ĐT không phải là đối thủ dễ chơi. Khí thế thầy trò Trang Văn Thành đang lên hừng hực sau 2 chiến thắng cùng với tỷ số 3-1 trước K.KH và N.SG. Nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ chơi thứ bóng đá bốc lửa trên sân khách. Có một thực tế, CS.ĐT không phải là đội bóng có bản lĩnh mỗi khi rời cứ địa Cao Lãnh. Hơn thế nữa, thời tiết miền Bắc thực sự là nỗi ám ảnh của các cầu thủ CS.ĐT. Hẳn Bửu Ngọc và các đồng đội vẫn còn ớn và thấm cái lạnh như “cắt da cắt thịt”, sau hai chuyến hành quân ra đất Hải Phòng và Ninh Bình.
Như đã nói, tiếp CS.ĐT là cơ hội không thể tốt hơn để CLB Hà Nội cải thiện về điểm số, cũng như lấy lại tinh thần. Thực tế, bây giờ đội bóng của thủ đô cũng chỉ có một con đường là phải chiến thắng, vì HLV Thành Vinh và các học trò đã và đang hiểu rằng, cái gì cũng có giới hạn của nó!
Bongdaplus.vn