
LỜI CẢNH BÁO
Hồ Văn Lợi là cầu thủ có tư duy chiến thuật cực tốt, quan sát giỏi và kỹ thuật tinh tế. Thế nhưng, anh hầu như vắng mặt trong màu áo ĐTQG bởi thể hình thấp, mỏng cơm.
Mùa giải 2001/02, với 9 bàn thắng cho Cảng Sài Gòn, Hồ Văn Lợi trở thành Vua phá lưới V-League đầu tiên. Đó là mùa giải mà số cầu thủ ngoại đến Việt Nam mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ sau đó một năm, khi các đội bóng tìm kiếm được những nguồn “hàng” ngoại binh chất lượng thì danh hiệu Vua phá lưới không còn cái tên cầu thủ Việt Nam nào nữa.
Ngay từ thời điểm Hồ Văn Lợi lên ngôi Vua phá lưới, đó cũng là lúc gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các tiền đạo nội, bởi cầu thủ của Cảng Sài Gòn là một tiền vệ!
TIÊU CHÍ NÀO?
Ai cũng biết, tiêu chí chọn cầu thủ ở các vị trí như thủ môn, trung vệ, tiền vệ trung tâm hoặc tiền đạo thường đề cao tầm vóc. Cụ thể với bóng đá thế giới thì chiều cao một tiền đạo được xem là lý tưởng phải từ 1m80 trở lên. Thế nhưng, với người Việt Nam, chiều cao trung bình của nam thanh niên là 1m65 nên để tìm một tiền đạo có chiều cao khoảng 1m75 là rất khó.
Tất nhiên, người ta có thể đưa ví dụ Messi chỉ cao 1m69 nhưng vẫn ghi bàn đều ở các giải đỉnh cao thế giới. Song đó là trường hợp cá biệt. Khi không có kỹ thuật xuất sắc của Messi, người ta cần phải cao lớn và khỏe mạnh để bù đắp.
Điều đáng buồn cho chúng ta là suốt 10 năm qua, bóng đá Việt Nam rất khan hiếm tiền đạo có thể hình và thể lực tốt. Nếu trong quá khứ, bóng đá Việt Nam sản sinh nhiều tiền đạo có thể hình cao lớn như Phan Thanh Hùng, Nguyễn Văn Dũng, Hà Vương Ngầu Nại, Lê Huỳnh Đức… thì sau này không có cầu thủ to cao nào chơi tiền đạo tốt được như vậy.
Điểm lại thời gian gần đây thấy chỉ có tiền đạo Anh Đức, Việt Thắng, Sỹ Mạnh, Minh Tuấn được xem là cao, to. Với con số ít ỏi như thế thì làm sao có thể tạo ra đối trọng với tiền đạo ngoại?
XEM THÊM
Bongdaplus.vn