
MÀN TRÌNH DIỄN Ở SÂN CHI LĂNG
“Merlo phung phí quá nhiều cơ hội”, đó là những gì người ta nói về màn trình diễn của chân sút người Argentina trong trận SHB.ĐN thắng HN.T&T 2-0 ở vòng 6. Thế nhưng, không tạo ra cơ hội thì lấy đâu ra việc phung phí. Merlo vẫn là chân sút đáng xem nhất trong trận cầu này. Người còn lại dĩ nhiên là Samson - tiền đạo bên phía Hà Nội T&T.
Những người đóng vai chính không phải cầu thủ nội, nhưng để nội binh chen chân đóng vai phụ cũng vẫn khó khăn. HLV Lê Huỳnh Đức của SHB.ĐN đã sử dụng Klechkaroski thay vì Ngọc Thanh. Trận đấu trước đó 1 tuần của SHB.ĐN trên sân Thống Nhất, giải pháp Merlo - Klechkaroski cũng được minh chứng hiệu quả hơn cặp Merlo - Ngọc Thanh khi Klechkaroski ghi được 1 bàn.
Ngọc Thanh chỉ có ít phút ngắn ngủi được vào sân ở hiệp 2, nhưng anh phải lùi về hỗ trợ phòng ngự cùng đồng đội nên chẳng tạo ra được dấu ấn rõ nét. Tình cảnh của cầu thủ trong biên chế ĐTVN còn như thế thì mong gì những tiền đạo nằm ngoài danh sách ĐTQG có thể thi thố với ngoại binh.
GIÓ XOAY CHIỀU
Nếu trong danh sách những cầu thủ dội bom, các ngoại binh luôn được bổ sung thì các chân sút nội lại ngày càng ít nhân vật có thể khẳng định được vị thế. V-League càng lúc càng đón nhiều tiền đạo ngoại tài năng, trong khi sản sinh rất ít tiền đạo nội vượt trội. Almeida xuống phong độ, SHB.ĐN lập tức có Merlo. Những chân sút ngoại Amaobi, De Jesus, Antonio, Tshamala sa sút, lập tức Leandro, Gustavo, Timothy, Evaldo thay nhau tỏa sáng…
Trong khi đó, mùa giải 2009 Văn Quyến (SLNA) còn có 8 bàn thì 2 mùa sau anh mất tích hoàn toàn. Số bàn Quyến ghi được thậm chí còn thấp hơn cả trung vệ Helio. Tương tự là những tên tuổi một thời như Phan Thanh Bình, Ngọc Linh, Đình Việt, Minh Hải…
6-7 năm về trước, ở một số đội bóng, HLV còn dũng cảm đưa ra sân cặp tiền đạo nội. Chẳng hạn như Xi măng Hải Phòng dùng Văn Thành - Ngọc Thanh hoặc SLNA dùng Văn Quyến - Công Vinh. Nhưng hiện tại, chẳng HLV nào dám liều lĩnh như thế.
QUANG HẢI, CÔNG VINH “ĐẠI CHIẾN” NGOẠI BINH
Anh Đức, Tăng Tuấn phải đá vị trí tiền vệ cánh ở Becamex Bình Dương. Việt Thắng (B.BD), Sỹ Mạnh (SG.FC) trong vai trò siêu dự bị ở đội bóng của mình. Đình Tùng không có suất tiền đạo khi V.HP đã có Kevin, Fagan hay Thiago. Còn Văn Quyết (HN.T&T) tuy có 4 bàn làm vốn, nhưng anh không có cửa tranh suất tiền đạo của Samson và Gonzalo.
Minh Tuấn nổi đình đám ở các lứa trẻ, nhưng bây giờ phải xuống thi đấu tại đội hạng Nhất Trẻ SHB Đà Nẵng. Dày dạn kinh nghiệm như Lê Tấn Tài (K.KH) mới trụ lại được trong vai trò hộ công phía sau Agostinho. Ở Kiên Giang, Hoài Nam chỉ đá tiền đạo chính khi Akindele chưa có ITC.
Từ Bắc vào Nam, số tiền đạo nội có vị trí chính thức rất hiếm. Tìm đỏ mắt mới thấy Quang Hải và Công Vinh đang đá chính ở Navibank Sài Gòn và CLB Hà Nội. Nhưng mỗi người cũng chỉ có 1 bàn tính đến thời điểm này của mùa giải.
Các lò đào tạo của Việt Nam dù hoạt động hết công suất, nhưng chân sút nội nào “xuất xưởng” cũng chỉ nổi được vài năm ở lứa trẻ (không phải cạnh tranh với ngoại), khi lên tới chuyên nghiệp là bị lấn át. Tình hình được dự báo sẽ càng lúc càng khó khăn cho tiền đạo nội.
Bongdaplus.vn