
Đại gia đại chiến
Sau vòng 6, HN.T&T đang độc chiếm ngôi đầu bảng. Nhưng đó là vị trí mà thần may mắn đã giúp họ giữ vững. Nói vậy bởi khi HN.T&T thất bại trước SHB.ĐN thì SG.FC - đối trọng của đội bóng Thủ đô, lại bỏ lỡ thời cơ chiếm ngôi đầu khi không giành trọn 3 điểm trước Thanh Hóa. Vững ngôi đầu nhưng thất bại toàn diện trước SHB.ĐN khiến thương hiệu của HN.T&T có đôi chút ảnh hưởng.
Đừng quên, đây là trận thua đầu tiên của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trong mùa giải mới. Hiệu ứng xấu về tâm lý rất có thể sẽ xảy ra nếu ở vòng 7 tới đây, họ không giành được chiến thắng. Nhiệm vụ của HN.T&T không hề dễ khi đối thủ của họ là V.NB, một đội bóng cũng được xếp vào hàng “đại gia” như HN.T&T. Thậm chí, hệt như HN.T&T, V.NB nằm trong nhóm có khả năng vô địch. Vị trí thứ tư hiện tại của đội bóng cố đô Hoa Lư đã minh chứng cho nhận định trên.
Cuộc chiến giữa V.NB và HN.T&T đang nóng lên từng ngày. Nó cũng khiến Ninh Bình, một thành phố vốn yên ả bỗng dưng trở nên náo nhiệt. Những người yêu bóng đá Ninh Bình, ai cũng bàn tán về cuộc chiến sắp tới. Họ hiểu, đội bóng con cưng V.NB đang trên đường khẳng định thương hiệu. Vì thế, đối đầu với một đội bóng mạnh như HN.T&T khác nào cơ hội tốt để đội bóng cố đô Hoa Lư chứng tỏ năng lực. Hơn nữa, màn trình diễn của cuộc chiến ấy sẽ phần nào thể hiện rõ khát vọng của V.NB. Dĩ nhiên, 3 điểm ở Ninh Bình cũng là mục tiêu tối thượng của HN.T&T. Bởi, sau khi họ đánh mất hình ảnh bằng trận thua trước SHB.ĐN, đội bóng Thủ đô cần chiến thắng để nuôi dưỡng khát vọng vô địch.

Ghép nối giấc mơ
V.HP đã biết đến hương vị của chiến thắng. Chiến thắng ấy gắn liền với HLV mới của họ, ông Lê Thụy Hải. Một chiến thắng cần thiết để vực dậy con tàu đắm trên đất Cảng. Và quan trọng hơn, nó mang lại những mộng mơ, hy vọng cho NHM Hải Phòng. Tuy nhiên, để thăng hoa, bay cao như sự kỳ vọng xứng đáng với khoản ngân sách mà họ đã bỏ ra đầu mùa, V.HP cần phải ghép nối giấc mơ thông qua những chiến thắng.
Tuy nhiên, thử thách ở vòng 7 này không dễ cho V.HP. Đối thủ mà thầy trò HLV Lê Thụy Hải cần đánh bại khá xương: ĐKVĐ SLNA. Nên nhớ, SLNA đang cùng với SG.FC là hai đội bóng sở hữu thành tích 6 trận bất bại. Nghĩa là, để giành trọn 3 điểm trước đội bóng này, V.HP sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Đôi chút lạc quan dành cho V.HP khi họ vẫn còn điểm tựa tinh thần là sự cuồng nhiệt từ trên các khán đài sân Lạch Tray. Đừng quên, trong 6 lần làm khách tại sân Lạch Tray, chưa lần nào SLNA giành được chiến thắng.
Vòng 6 cũng chứng kiến sự hồi sinh của CLB Hà Nội. Các học trò HLV Nguyễn Thành Vinh đã thức tỉnh đúng lúc để cứu lấy sinh mệnh của đội bóng cũng như tương lai của chính ông thầy. Nhưng một chiến thắng chưa thể mang lại tín hiệu lạc quan. CLB Hà Nội cần nhiều hơn những chiến thắng như ở vòng đấu vừa qua. Đó cũng là cách duy nhất họ ghép nối giấc mơ cho riêng mình. Chỉ ngặt một điều, SHB.ĐN, đối thủ của CLB Hà Nội không dễ “xơi”. Nhất là đội bóng của HLV Huỳnh Đức đang hừng hực khí thế sau khi đả bại HN.T&T mới đây.
Vòng 7, bóng chưa lăn nhưng những cuộc đại chiến của các đại gia đã hứa hẹn mang tới nhiều cảm xúc...
DANH SÁCH TREO GIÒ
Đào Văn Phong và Agostinho (K.KH), Chí Công (B.BD)
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
7 bàn: Felix (CS.ĐT)
6 bàn: Timothy (CLB Hà Nội)
4 bàn: Kesley (SG.FC), Nsi (SG.FC), Văn Quyết (HN.T&T), Merlo (SHB.ĐN)
Bongdaplus.vn