
Do không chịu tuân thủ theo nội quy sinh hoạt của CLB cũng như không hợp với phương pháp huấn luyện của HLV Đặng Trần Chỉnh, Leandro đã bị B.BD thanh lý hợp đồng trước thềm mùa 2012. Từ vị thế của ngôi sao, tiền vệ có cái chân trái ma thuật này bỗng nhiên bị đẩy ra đường. Đây là quyết định được xem là “dũng cảm” của HLV Đặng Trần Chỉnh bởi từ lâu Leandro trở thành cái gai trong mắt toàn đội.
Rơi vào cảnh thất nghiệp, nhưng với thương hiệu đã phần nào được khẳng định, Leandro thay vì trở về quê nhà Brazil thì cầu thủ có biệt danh “King Lean” này vẫn bám trụ lại TP.HCM để tìm cơ hội mới. Và thật ngạc nhiên, thời gian qua Leandro bất ngờ xuất hiện ở sân Lạch Tray xem thầy trò HLV Lê Thụy Hải tập luyện.
Hiện tại, lực lượng ngoại binh của đội bóng đất Cảng không đạt được hiệu quả cao, bất chấp đó là những tên tuổi sáng giá như Ansah, Thiao, Fagan và Kavin. Điều này buộc những người làm bóng đá đất Cảng phải suy nghĩ và trong kế hoạch tăng cường lực lượng giữa mùa giải sắp tới, họ đang tính làm mới lực lượng ngoại binh. Và Leandro-thần tượng một thời ở sân Lạch Tray đang nằm trong kế hoạch đó.
Chiều 23/2, trao đổi với BONGDAPLUS.VN, HLV Lê Thụy Hải cho biết: “Hiện tại chúng tôi phải cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt. Còn việc lấy ai, bỏ ai tôi chưa rõ vì khoảng thời gian đến hết giai đoạn 1 còn dài.”.
Bongdaplus.vn