
Nói là làm, HLV Choi rất chú trọng vấn đề nâng cao thể lực cho các học trò. Bởi vậy, rất nhiều cầu thủ phải thốt lên rằng: “Chưa bao giờ chúng tôi được nhồi thể lực kiểu này”. Nhiều thì HLV Choi Yoon-Gyum cho các học trò tập một ngày 2 buổi, còn ít cũng 1 buổi, 7 ngày trong tuần. Cũng khá thú vị, nếu quan sát thấy anh nào dư mỡ thừa cân, ngay lập tức vị HLV này sẽ “động viên” họ chạy bộ, gánh tạ… nhằm lấy lại vóc dáng.
Dĩ nhiên, Mr Choi là người có những toan tính riêng, ông tập thể lực cho các cầu thủ không có gì ngoài mục đích phục vụ cho sơ đồ chiến thuật 3-4-3, cho triết lý bóng đá tấn công mang vóc dáng Tiqui-taca của Barca mà ông luôn ngưỡng mộ.
Tiếc thay, kết quả nghiệm thu của Mr Choi sau gần 4 tháng làm việc với HA.GL lại rất đáng buồn. Thể lực của các cầu thủ dường như không được cải thiện bao nhiêu. Triết lý bóng đá tấn công mà ông dày công gây dựng coi như đã phá sản. Hơn tất cả, chính nó đã trực tiếp khiến cho HA.GL trở nên mong manh, dễ vỡ. Bởi thực tế, chất lượng con người mà HLV Choi Yoon-Gyum đang có trong tay không đáp ứng được tham vọng của HLV này.
Bây giờ, HA.GL đang phải vừa đi vừa dò đường, HLV Choi Yoon-Gyum đã phải gác lại giấc mơ về một Barca của V-League. Bằng chứng là ở trận đấu với K.KG cuối tuần qua, HA.GL đã quay lại sử dụng sơ đồ 3-5-2. Đáng ngạc nhiên, chính sơ đồ gần như đã bị cất vào viện bảo tàng này, đã giúp cho HA.GL giải được cơn khát điểm. Đặc biệt, nó giúp cho Mr Choi giảm được sức nóng đang bao trùm chiếc ghế của mình.
Nói gì thì nói, một trận thắng với những thay đổi mang tính chất chữa cháy chưa thể nói lên điều gì. Vậy nên, để chiếc ghế không bị gãy giữa đường, ông Choi cần phải thực tế hơn. Nói cách khác, đây không phải là lúc HA.GL phải chơi thứ bóng đá đẹp nhưng thiếu hiệu quả. Vì đơn giản, chẳng CĐV nào của HA.GL muốn “sống trong sợ hãi” thêm một lần nữa.
Bongdaplus.vn