
Sân Chi Lăng tuần trước, nếu người ta cho rằng do thiếu vắng Văn Quyết nên lối chơi của HN T&T thiếu đi sự mượt mà thì trận này Văn Quyết đã có mặt trên sân. Tất nhiên, ở trận đấu trên sân Ninh Bình tình thế có khác. Hà Nội T&T lẽ ra đã có thể bỏ túi 3 điểm nếu pha phạm lỗi ở ngoài vòng cấm gây tranh cãi của Quốc Long với Văn Duyệt không bị thổi phạt đền 11m.
Hà Nội T&T đã chơi hay hơn so với tuần trước. Thế nhưng, bỏ qua tính đúng sai trong quyết định thổi phạt đền của trọng tài thì cũng không thể phủ nhận nỗ lực tuyệt vời của Vissai Ninh Bình. Cục diện như thế thì 1 điểm cho cả hai cũng có thể coi là hợp lý.
“Tiên trách kỷ hậu trách nhân”, Hà Nội T&T trước khi đưa sự phê phán về phía trọng tài Văn Đông cũng cần phải nhớ lại cặp tiền đạo chủ lực của họ là Gonzalo – Samson chưa đạt phong độ cao nhất. Bộ đôi ngoại binh này không phải là những tiền đạo tay mơ ở V.League. Thế nhưng, khi V.League đã diễn ra gần 1/4 chặng đường mà số bàn thắng của mỗi người mới chỉ có 1.
Một đội bóng yếu cần duy trì sự sống bằng khả năng phòng ngự và một đội bóng được xem là mạnh thì thở bằng hàng công. Hai mùa giải liên tiếp, Hà Nội T&T từng khốn đốn ở giai đoạn 1 cũng vì hàng công và bây giờ lại tiếp tục. Kịch bản lập lại nhưng không phải thử thách nào cũng giống thử thách nào.
Đối thủ đã nhận ra điểm yếu của những phương án tấn công nhắm tới 2 ngoại binh này, hay chỉ đơn giản vì Samson - Gonzalo không có sự chuẩn bị thể lực, tâm lý tốt nhất cho giải đấu, hoặc có thể tuyến hai đã cung cấp bóng không đủ?
Có nguyên nhân thì mới có lời giải.
Bongdaplus.vn