
CẢI TỔ HÀNG THỦ
Trong tình thế khát điểm, Navibank Sài Gòn rất muốn tìm kiếm một chiến thắng trên sân nhà. Tuy nhiên, điểm thay đổi lớn nhất của họ lại nằm ở hàng thủ khi Minh Triết ra sân đá cặp trung vệ cùng Vincent, Long Giang được đẩy ra cánh phải và Việt Cường đá cánh trái.
Điều đáng lưu ý là HLV Triệu Quang Hà bên phía Thanh Hóa còn có những sự thay đổi lớn hơn khi bố trí một hàng phòng ngự dày đặc với sự hiện diện của 5 hậu vệ. Đấy là chưa kể Văn Hiển đá ở hàng tiền vệ cũng có xu hướng phòng thủ tốt.
Không khó để thấy chủ trương của Thanh Hóa muốn đá rát ở tuyến dưới (trận này họ phạm lỗi khá nhiều), chơi phản công trước đội chủ nhà đang chịu nhiều sức ép cần phải thắng nên dễ nôn nóng. Trong khi HLV Công Lộc cũng hiểu rằng muốn thắng thì trước tiên, các học trò của ông cần phải giữ sạch mành lưới.
Thanh Hóa gặp tổn thất khá lớn ngay phút thứ 10, khi đội trưởng Bật Hiếu có pha tắc bóng nguy hiểm với Aniekan ngay trước mặt trọng tài chính Trọng Thư và vị trọng tài này ngay lập tức rút thẻ đỏ đuổi Bật Hiếu ra khỏi sân. Tuy mất người từ sớm nhưng hàng phòng ngự Thanh Hóa vẫn chơi rất kín kẽ và hầu như không để lộ bất cứ lỗ hổng nào.
CANH BẠC TẤT TAY
Khi HLV Công Lộc tung nốt 2 quân bài Fonseca, Quang Hướng vào sân ở hiệp 2, người ta hiểu N.SG chuẩn bị phương án “một ăn cả ngã về không”. N.SG tấn công nhiều hơn và cũng chấp nhận mạo hiểm hơn. Và trong cuộc chơi chiến thuật này, HLV Quang Hà không chịu thua kém với quyết định thay Văn Hiển bằng Quốc Phương – cầu thủ ghi bàn trận trước vào sân để tìm kiếm cơ hội trừng phạt chủ nhà.
Đúng thời điểm cơn khát bàn thắng của chủ nhà lên cao tột độ, Được Em có cú đá phạt xuất sắc mở tỷ số ở phút 58. Từ cự ly 35m, tiền vệ này đưa bóng đi sát cột dọc khiến Vĩnh Lợi bó tay. Bàn thắng đó đã giải tỏa bế tắc cho chủ nhà và giúp họ chơi hay hơn. Phút 73, Ricardo sút xa, Vĩnh Lợi đẩy bóng ra nhưng Quang Hải đã kịp thời có mặt đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Sau pha ghi bàn này, N.SG còn có đến 2 cơ hội cực kỳ nguy hiểm. Đầu tiên là cú sút trúng góc chữ A của Việt Cường và sau đó là pha dứt điểm từ xa rất ngẫu hứng của Khánh Lâm khiến Vĩnh Lợi phải vất vả cản phá.
Thanh Hóa đã chơi phòng ngự rất hay nhưng khi cần chuyển sang tấn công, việc mất người và thiếu những cầu thủ cho tuyến trên đã khiến họ không thể xoay chuyển được tình thế. Và đó là lý do đội bóng xứ Thanh đành chấp nhận thất bại dù cho đã chơi đầy nỗ lực.
BÀN THẮNG
N.SG: Được Em (58’), Quang Hải (73’)
THẺ ĐỎ
Thanh Hóa: Bật Hiếu (10’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Navibank Sài Gòn: Thế Anh; Long Giang (Duy Khanh, 78’), Minh Triết, Vincent, Việt Cường, Khánh Lâm, Tài Em, Aniekan (Fonseca, 46’), Được Em, Quang Hải, Ricardo.
Thanh Hóa: Tô Vĩnh Lợi; Đức Tuấn, Phong Thu, Bật Hiếu, Anh Tuấn, Xuân Hợp; Văn Hiển (Quốc Phương, 56’), Da Silva, Văn Thắng (Trọng Hải, 79’); Sunday, Lemessa (Micheal, 68’)
Bongdaplus.vn