
Có thể, pha song phi thẳng vào chân Tấn Hùng của Lê Thái Quang (Trẻ SHB Đà Nẵng) không phải là hành động ác ý. Nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa thì hành động ấy cũng đáng lên án, bởi Tấn Hùng sẽ phải nghỉ chơi bóng đến hết mùa. Hiện tại, cầu thủ của HV.AG đang dưỡng thương ở quê nhà Châu Đốc. Theo kết luận của bác sỹ ở Trung tâm chấn thương chỉnh hình TP.HCM thì Tấn Hùng bị gãy xương nhỏ, nứt xương lớn ống quyển phải.
Nói về chấn thương của mình, Tấn Hùng không khỏi lo lắng, nhưng trong nỗi lo ấy vẫn còn một chút niềm vui. Vui là bởi, bác sỹ ở TP.HCM sau khi chụp phim đã chẩn đoán rằng chỉ cần bó bột và dưỡng thương sau 3 tháng là anh có thể tập luyện trở lại. Trong khi trước đó, một số bác sĩ đã yêu cầu anh phải lên bàn mổ.
Với Tấn Hùng, bóng đá là con đường nuôi sống anh và gia đình. Và không quá lời khi cho rằng, cả gia đình với 7 anh chị em của tiền vệ trẻ này đang trông chờ vào anh. Bởi ba của Tấn Hùng làm dân phòng nên lương tháng không nhiều. Còn công việc của mẹ anh chỉ là đưa các bệnh nhân không có người thân đến bệnh viện khám để kiếm đồng ra đồng vào. Cũng bởi gia đình đông anh em, nghèo khó không nuôi nổi, nên Tấn Hùng một thời phải vào trại mồ côi để sống. Phải đến năm 15 tuổi, khi HLV Nhan Thiện Nhân phát hiện năng khiếu bóng đá của cầu thủ sinh năm 1989 này thì anh mới thoát khỏi “phận mồ côi”.
Một tuổi thơ không êm ả, một gia cảnh khó khăn, nên cũng dễ hiểu cho tâm trạng mừng lo lẫn lộn của Tấn Hùng về tình hình chấn thương mà anh đang gặp phải. Mong cho tiền vệ trẻ này mau chóng bình phục chấn thương để sớm trở lại với bóng đá. Sự trở lại ấy không chỉ giúp cho Tấn Hùng thỏa cơn khát và đam mê với nghề nghiệp mà như đã nói, gia đình Hùng không mất đi một trụ cột về tài chính.
Bongdaplus.vn