
Mới đây, một số đồng nghiệp đã gọi hỏi tôi, rằng có thông tin lãnh đạo Navibank SG chuẩn bị sa thải HLV Phạm Công Lộc, điều ấy chính xác không? Hỏi thẳng bầu Thọ của đội bóng này để xác minh, ông phá lên cười: “Làm gì có chuyện đó. Anh Phạm Công Lộc mới về với đội và giải cũng chỉ vừa đi được vài vòng đấu. Trong bóng đá phải có thắng, có bại. Nếu chỉ sau vài trận thua lại thay HLV thì lấy người đâu ra để thay cho đủ. Bóng đá Việt Nam dạo này kể cũng lạ, cứ sau vài trận thua lại có thông tin HLV chuẩn bị… lên đường là sao nhỉ?”
Bầu Thọ hỏi thế, dù có lẽ ông thừa biết chuyện những năm gần đây phong trào “trảm tướng” sau vài trận thua gần như trở thành mốt thời thượng. Một CLB chỉ sau khoảng 3 trận thua là y như rằng có thông tin HLV trưởng chuẩn bị “về nhà đuổi gà”, và điều đó gần như trở thành thông lệ. Thế nên sau vòng 5, thông tin HLV Nguyễn Thành Vinh (CLB Hà Nội) nhiều khả năng ra đi từ trận thua ở phố Núi đã xuất hiện, dù chẳng biết điều đó từ đâu ra, và giờ tiếp tục là HLV Phạm Công Lộc sau trận thua B.BD ngay trên sân nhà. Cần nói thêm, trước đó có một số người “bấm quẻ” cho sự tồn tại của HLV người Đồng Tháp ở đất Sài Gòn, sau những vấn đề trong nội bộ và thành tích chưa như ý. Thế nên, sau trận thua B.BD, một số phóng viên đã hỏi gần, hỏi xa ông Lộc trong phòng họp báo rằng: “Ông có lo ngại sự tồn tại của mình ở Navibank SG sẽ không còn lâu?”. Khi ấy, HLV này cho biết: “Đến thời điểm này thì tình cảnh của Navibank SG đã rất khó khăn. Tuy nhiên, tôi không sợ bị sa thải, bởi tôi luôn cố làm hết sức để cải thiện tình hình của đội bóng”.
Sau vòng 6 vừa qua, trò chuyện với chúng tôi, bầu Thọ của Navibank SG cho biết: “Mới đây có một số người nhắn tin cho tôi bảo có một số HLV ngoại để lựa chọn, nhưng tôi nói thẳng rằng không cần. Cái tôi cần là một đội bóng ổn định, và tôi tin anh Phạm Công Lộc sẽ làm được”.
Đâu chỉ 2 cái tên kể trên, bất cứ HLV nào ở Việt Nam sau khoảng 2-3 trận thua liên tục, chắc chắn sẽ được dự báo có tên trong “bảng phong thần”. Thế nhưng “trảm tướng” thì ai sẽ trám vào chỗ trống? Lẽ thường, sau khi “trảm” thì phải tìm được một tướng giỏi hơn, nhưng số lượng HLV giỏi và làm được việc ở ta đâu quá nhiều. Và điều đấy lại dẫn đến một nghịch lý, vì dù ông bầu của Navibank SG nói cứng như thế, nhưng vẫn chẳng mấy ai dám khẳng định về khả năng trụ lại của HLV Phạm Công Lộc nếu tiếp tục thua Thanh Hóa ngay trên sân Thống Nhất cuối tuần này. Cũng như chuyện trước vòng 7 đã xuất hiện thông tin sự chịu đựng của bầu Đức dành cho HLV trưởng Choi Yoon-Gyum ở đội bóng phố Núi đã chạm ngưỡng. Và nếu HA.GL tiếp tục thất bại trước K.Kiên Giang như từng thua ở Cúp QG trước đó, lúc ấy việc HLV ngoại duy nhất của V-League về lại Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ xảy ra.
Người ta bảo chiếc ghế HLV ở bóng đá Việt Nam rất mong manh, nhưng sự mong manh xem ra lại đến từ căn bệnh nóng vội và khát thành tích của chính những người trong cuộc.
Bongdaplus.vn