
Các CĐV xứ Thanh vẫn chưa nguôi ấm ức sau trận thua bất ngờ trước SLNA ở vòng 21 V-League 2011. Lạ ở chỗ đó là trận đấu Thanh Hóa đang nắm thế thượng phong khi vượt lên dẫn 2-1 trong hiệp 1. Ấy vậy mà bước sang hiệp 2, các học trò của HLV Lê Thụy Hải lại chơi xìu như “bánh đa nhúng nước” và thua ngược 2-3.
Kỳ quặc hơn, nếu như hiệp 1 ông Hải cất gần nửa đội hình chính là Mạnh Dũng, Đình Tùng, Văn Hiển, Quang Vinh và Ngô Anh Tuấn; thì vào hiệp 2, đúng cái lúc “dầu sôi lửa bỏng” ông lại thay nốt Omar, John Wole và Rodgers. Hôm ấy, ông Hải và các học trò bị công kích dữ dội.
Mối quan hệ giữa HLV Lê Thụy Hải và lãnh đạo Thanh Hóa rạn nứt từ đó. Sau trận thua 0-2 trước CS.ĐT, ông Hải nộp đơn xin bồi thường hợp đồng rồi ra đi. Chuyện đã cũ, nhưng đến bây giờ người ta vẫn không hiểu, tại sao HLV cá tính này lại đi những nước cờ “không tưởng”.
Bây giờ ông Hải đã là người của Hải Phòng. Dĩ nhiên, đội bóng của ông không phải là Thanh Hóa xông xênh như mùa năm ngoái. Hải Phòng đang bết bát, đó là lí do lãnh đạo nơi đây bỏ ra rất nhiều tiền để thuê ông, người được coi là “chuyên gia chữa cháy” bậc nhất Việt Nam để đưa V.HP thoát khỏi… tọa độ chết.
Cuối tuần này, ông Hải gặp lại đội bóng SLNA nhiều duyên nợ, gặp lại Hữu Thắng, người đồng nghiệp trẻ nhưng từ lâu đã ngưỡng mộ ông. SLNA và V.HP vốn đã quá nhiều duyên và nợ trong quá khứ, nay cuộc đối đầu ấy càng gây sự chú ý bởi những chuyện lạ giữa HLV Lê Thụy Hải và bóng đá xứ Nghệ ở mùa giải năm ngoái. Cuối tuần này, Lạch Tray sẽ dậy sóng, từ trên khán đài xuống sân cỏ!? Chờ xem!
XEM THÊM
Bongdaplus.vn