
CẦU RÀO CẢN DÒNG LAM?
Chiến thắng trước K.KH ở vòng đấu trước với V.HP còn hơn cả “liều thuốc bổ”. Không chỉ bài toán tinh thần được giải quyết căn bản mà điều quan trọng nhất với thầy trò HLV Lê Thụy Hải đấy là niềm tin đã trở lại. Ông Hải là người bỗ bã trên sân tập hay giữa đám đông vẫn thường quát mắng cầu thủ như tát nước. Nhưng khi trở về phòng, ngồi riêng với các học trò, vị HLV người Hà Đông này lại rất tình cảm. Từ ngày HLV Lê Thụy Hải về nắm đội, nhiều cầu thủ đất Cảng xuất hiện thói quen tìm đến ông để tâm sự. Từ đây, mối quan hệ giữa thầy-trò được gắn kết, hiểu nhau và quan trọng nhất là ông Hải đã khơi gợi được sự tự tin cho các cầu thủ.
Có một thực tế, ở các buổi tập vừa qua, thầy trò HLV Lê Thụy Hải rất tự tin vào việc sẽ có chiến thắng khi đối đầu với SLNA. Sức mạnh của V.HP chỉ ở mức vừa phải, nhưng lúc này tính gắn kết, tạo dựng lối chơi đang được đẩy vào guồng. Từ Hữu Phước vừa bình phục chấn thương rách bắp đùi. Tuy nhiên để đảm bảo tính an toàn ở hàng thủ, HLV Lê Thụy Hải sẽ sử dụng cặp Tiến Thành - Văn Ngân. Phía trên, sau thời gian không phát huy được hiệu quả, giờ đây Ansah, Kavin và Fagan đang cho thấy sự hòa nhập nhanh với tập thể mới, qua đó chắp cánh cho hi vọng có thể xuyên thủng mành lưới đối phương.
KHÁCH LO HÀNG THỦ
Trong phòng họp báo sau trận SLNA - HA.GL, HLV Choi Yoon-Gyum của đội bóng phố Núi nhận xét: “SLNA mạnh trong tấn công, nhưng hàng thủ của họ đang có vấn đề. Nếu chúng tôi tận dụng triệt để các cơ hội, thì mọi chuyện sẽ khác”. Lời nhận xét này như một sự khắc họa về hình ảnh của SLNA trong thời gian vừa qua. Sức tấn công của SLNA bây giờ uyển chuyển, có nhiều giải pháp tiếp cận khung thành đối phương hơn. Họ sở hữu những mẫu tiền vệ có khả năng xuyên phá hàng thủ như Trọng Hoàng, Hector và đặc biệt cặp tiền đạo Abass, Bebbe sắc sảo lên từng ngày.
Dù vậy, mối lo ngại nhất với đội bóng xứ Nghệ trong thời điểm hiện tại chính là hàng thủ. Trung vệ nhập tịch Lê Hoàng Phát Thiery chưa bình phục chấn thương, không có tên trong danh sách của SLNA hành quân đến sân Lạch Tray lần này, đang là điều khiến HLV Hữu Thắng đau đầu. Sau khi mắc phải chấn thương vùng mắt ở trận gặp HN.T&T, Huy Hoàng đã bị ảnh hưởng rất nhiều trong các pha truy cản. Đó là chưa kể gánh nặng tuổi tác đang là rào cản lớn khiến đội trưởng của SLNA gặp khó khăn trong các tình huống tranh chấp tay đôi với các tiền đạo ngoại đối phương. V.HP sẽ tấn công để tìm kiếm 3 điểm với sức công phá được gia tăng đều đặn, điều này sẽ khiến cho cặp trung vệ Ngọc Luận - Huy Hoàng được dự báo có một buổi chiều vất vả. Và không ai có thể đảm bảo rằng, trước đà vươn lên của V.HP, hàng thủ của đội khách có thể trụ vững.
Buổi tập chiều qua của SLNA thu hút hàng trăm CĐV đất Cảng. Nhiều cầu thủ xứ Nghệ nói rằng họ không lo ngại vấn đề tâm lý khi phải đối mặt với sức ép khán đài. Nhưng quyết tâm thôi đã đủ chưa?
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN


DỰ ĐOÁN: 2-1
PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN
HLV Lê Thụy Hải (V.HP): “SL.NA không dễ chơi, dù V.HP được thi đấu trên sân nhà. Với chúng tôi bây giờ thì gặp ai cũng thế, muốn thắng thì phải lao động hết mình”.
HLV Nguyễn Hữu Thắng (SL.NA): “Thi đấu ở sân Lạch Tray luôn là thử thách lớn với bất kỳ đội bóng nào. Chúng tôi xác định sẽ thi đấu điềm tĩnh, không bị cuốn vào lối chơi của đối phương. Cửa thắng dành cho chúng tôi không phải không có, nên vào sân là đá thôi, không lăn tăn, kể cả sức ép từ khán giả”.
Bongdaplus.vn