
Nói như vậy để thấy, các đội bóng kể trên đang đối mặt với những nguy cơ rất rõ ràng. Trước tiên, nguy cơ ấy gắn vào chiếc ghế HLV trưởng, đặc biệt ở Navibank Sài Gòn và Hoàng Anh Gia Lai. Đây là 2 đội bóng rất được kỳ vọng, nhưng những gì họ thể hiện qua 6 vòng đấu lại rất đáng thất vọng.
N.SG đã đổ không ít tiền đầu tư cho 2 mùa giải gần đây và tham vọng cũng rất cao. Thế nhưng, vị trí của họ hiện chỉ nằm thứ 12 trên BXH với 5 điểm. Vì vậy, dù lãnh đạo đội bóng cho biết vẫn tin tưởng HLV Phạm Công Lộc, nhưng nếu N.SG tiếp tục thất bại khi gặp Thanh Hóa trên sân nhà chiều nay, chẳng ai dám chắc chiếc ghế mà ông Lộc đang ngồi không lung lay.
Trong khi đó, HLV Choi Yoon-Gyum của HA.GL còn đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn nếu thua lần nữa trước đối thủ vừa yếu lại rất thiếu như K.Kiên Giang. Có thông tin, sau trận thua trên sân Vinh ở vòng 6, trong phòng thay đồ, bầu Đức đã rất tức giận nên ra tối hậu thư “phải thắng” ở trận chiều nay với thầy trò HLV người Hàn. Nghiệt ngã là HA.GL giờ cũng có mạnh hơn chủ nhà K.KG là bao.

Riêng 2 đội bóng thuộc loại nhà nghèo như K.KG và Thanh Hóa, dù ghế HLV trưởng của ông Lai Hồng Vân và Triệu Quang Hà vẫn được đánh giá là khó lung lay, bởi muốn thay cũng khó kiếm được người khả dĩ. Tuy nhiên, thất bại ở trận đấu chiều nay, đồng nghĩa với những cuộc khủng hoảng sẽ diễn ra, đặc biệt với K.Kiên Giang. Đội chủ sân Rạch Giá giờ chẳng còn đường lùi, nên bằng mọi giá họ phải tìm một chiến thắng để giải tỏa áp lực, qua đó tìm lại niềm tin.
Ở 2 cặp đấu mà chủ và khách đều phải thắng, chắc chắn sẽ rất hấp dẫn, nhưng cũng nhiều quyết liệt và nguy cơ tiềm ẩn bạo lực sân cỏ, đặc biệt là ở Rạch Giá. Tư tưởng đề phòng sẽ chẳng thừa!
Bongdaplus.vn