
Lịch thi đấu vòng 7 V-League 2012:
16h00, sân Lạch Tray: V.Hải Phòng 0-0 SLNA (Hiệp 1)
* Ấn F5 liên tục để cập nhật
===============================
16h00, sân Lạch Tray: V.Hải Phòng 0-0 SLNA
Phút 12: Đức Thắng đá phạt góc, Ansah băng vào đánh đấu, tiếc cho V.Hải Phòng khi bóng lại đi cao hơn khung thành của thủ môn Viết Nam một chút. Đây là thời điểm mà V.Hải Phòng gia tăng sức ép và kiếm được bàn thắng mở tỷ số để tạo lợi thế trước đội ĐKVĐ.
Phút 10: Hàng loạt các pha bật tường kỹ thuật, tốc độ của đội khách SLNA và người dứt điểm cuối cùng là Trọng Hoàng nhưng thủ môn Ngọc Tân đã ôm gọn.
Phút 7: Pha khống chế và bắt volley nhanh của Đức Thắng (V.Hải Phòng) nhưng lại đi thiếu chính xác. Tuy nhiên, đây là tín hiệu đáng mừng cho đội chủ nhà khi họ nhập cuộc hưng phấn, máu lửa và sẵn sàng bùng nổ. Với lối chơi mạnh mẽ đang thể hiện, bàn thắng sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Phút 4: NGUY HIỂM! Fagan có cơ hội dứt điểm nhưng Huy Hoàng đã đeo bám rất tốt và khiến cho chân sút của V.Hải Phòng không thể tung ra cú sút.
Phút 2: Một pha vào bóng quyết liệt của trung vệ đội trưởng Huy Hoàng (SLNA) dành cho Fagan. Đá phạt cho V.Hải Phòng.
Phút 1: Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả V.Hải Phòng và SLNA đều nhanh chóng triển hai các đợt tấn công về phía cầu môn của thủ môn Viết Nam và Ngọc Tân. Tuy nhiên, vẫn chưa có tình huống nguy hiểm nào được tung ra.
16h00: Hiệp 1 trận V.Hải Phòng - SLNA bắt đầu!
16h59: Lúc này trọng tài chính đang dẫn hai đội ra sân. Đây là trận đấu đáng chú ý ở loạt đấu sớm vòng 7 V-League. Nếu giành chiến thắng trước SLNA, V.Hải Phòng có 5 điểm (đang xếp thứ 13) sẽ vươn lên mạnh mẽ trên BXH. Ít nhất, họ sẽ có mặt ở vị trí thứ 7. Còn với ĐKVĐ SLNA, họ đang đứng thứ 6 với 10 điểm, kém đội đầu bảng Hà Nội T&T đúng 3 điểm. Chỉ cần lấy được 3 điểm ở sân Lạch Tray, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ chiếm lấy ngôi vị số 1.
Đội hình xuất phát:
V.Hải Phòng: Ngọc Tân, Xuân Phú, Văn Ngân, Tiến Thành, Văn Nam, Đình Tùng, Ansah, Minh Châu, Đức Thắng, Fagan, Thiago.
SLNA: Viết Nam, Huy Hoàng, Hector, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Sơn Hà, Hồng Việt, Abass, Ngọc Mạnh, Bebbe.
15h38: Lúc này, hai đội đang ra sân khởi động và chỉ còn 20 phút nữa, trận thư hùng tại sân Lạch Tray sẽ bắt đầu.
============================================
Một trận đấu mà V.Hải Phòng có thể hi vọng vào bộ ba Ansah - Kavin - Fagan khi họ đang hòa nhập nhanh với tập thể mới và HLV Lê Thụy Hải tự tin, họ có thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Đặc biệt là khi , SLNA đang có những mối lo về hàng thủ. Trung vệ nhập tịch Lê Hoàng Phát Thiery chưa bình phục chấn thương,không có tên trong danh sách của SLNA hành quân đến sân Lạch Tray lầnnày, đang là điều khiến HLV Hữu Thắng đau đầu.

Huy Hoàng (trái) trở lại đội hình chính nhưng điều đó không đảm bảo hàng thủ SLNA sẽ thi đấu vững chắc hơn.
Sau khi mắc phải chấnthương vùng mắt ở trận gặp HN.T&T, Huy Hoàng đã bị ảnh hưởng rấtnhiều trong các pha truy cản. Đó là chưa kể gánh nặng tuổi tác đang làrào cản lớn khiến đội trưởng của SLNA gặp khó khăn trong các tình huốngtranh chấp tay đôi với các tiền đạo ngoại đối phương. V.HP sẽ tấn côngđể tìm kiếm 3 điểm với sức công phá được gia tăng đều đặn, điều này sẽkhiến cho cặp trung vệ Ngọc Luận - Huy Hoàng được dự báo có một buổichiều vất vả. Và không ai có thể đảm bảo rằng, trước đà vươn lên củaV.HP, hàng thủ của đội khách có thể trụ vững.
PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN
HLV Lê Thụy Hải (V.HP): “SL.NA không dễ chơi, dù V.HP được thi đấu trên sân nhà. Với chúng tôi bây giờ thì gặp ai cũng thế, muốn thắng thì phải lao động hết mình”.
HLV Nguyễn Hữu Thắng (SL.NA): “Thi đấu ở sân Lạch Tray luôn là thử thách lớn với bất kỳ đội bóng nào. Chúng tôi xác định sẽ thi đấu điềm tĩnh, không bị cuốn vào lối chơi của đối phương. Cửa thắng dành cho chúng tôi không phải không có, nên vào sân là đá thôi, không lăn tăn, kể cả sức ép từ khán giả".
bongdaplus.vn