
Kể từ đầu mùa, K.KH chỉ biết thắng trên sân nhà còn toàn thua trên sân khách. Trở lại Nha Trang, chiến thắng là mục tiêu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn để cải thiện thành tích trên BXH. Và chắc chắn, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng rất muốn đánh bại SG.FC với hy vọng đòi lại món nợ ở vòng 1/8 cúp Quốc gia trong trận đấu mà họ đã thua tức tưởi vì nguyên nhân được cho là sai sót của trọng tài.
Nhưng khi lối chơi chưa được thực hiện đúng ý đồ thì đội chủ nhà đã bị thủng lưới. Bàn thắng sớm của SG.FC đến từ lỗi của hàng thủ K.KH khi không một ai kèm Nsi để tiền đạo này thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới sau một tình huống đá phạt.
Dường như bàn thua đến từ lỗi của hàng thủ K.KH đã kéo theo một hiệu ứng domino khi hậu vệ của hai bên tiếp tục thi đấu như mơ ngủ. Bàn gỡ hòa của Jose bên phía chủ nhà cũng xuất phát từ sự chần chừ trong phá bóng của hậu vệ Trọng Bình để tiền đạo của K.KH nhanh chân dứt điểm hạ gục thủ thành Tấn Trường.
Hay bàn thua thứ hai của SG.FC cũng đến từ lỗi hệ thống của hàng thủ và thủ môn Tấn Trường khi họ nhường bóng nhau để Jose cướp được và không khó để tiền đạo của chủ nhà lập công. Cuối cùng, bàn gỡ hòa để đem về 1 điểm cho SG.FC của Huỳnh Kesley đến từ pha phạm lỗi của Thanh Tuấn trong vòng cấm để kết thúc một ngày thi đấu trong ác mộng của các hậu vệ hai đội.
Một điểm chắc chắn không đem lại sự hài lòng cho cả hai. Bởi K.KH đã không thể cải thiện được vị trí trên BXH. Trong lúc đó, kết quả ấy không giúp cho SG.FC tạo áp lực lên HN.T&T bằng cách biệt về điểm số. Tuy nhiên, trận hòa này đã phản ánh đúng cục diện khi cơ hội 2 đội tạo ra ngang ngửa nhau, thời lượng kiểm soát bóng của cả K.KH lẫn SG.FC cũng không chênh lệch nhau là bao.
Bongdaplus.vn