
Vòng 6 V-League, dù dẫn bàn trước đội chủ nhà từ rất sớm nhưng B.BD vẫn chơi thứ bóng đá có phần cầu toàn. Họ cố gắng chơi chặt chẽ bên phần sân nhà, bằng mọi giá bảo vệ chiến thắng mong manh. Kịch bản đó tiếp tục được lặp lại trên sân Cao Lãnh chiều qua. Trước một đối thủ không quá mạnh chứ không muốn nói là có phần non nớt so với dàn sao của B.BD nhưng HLV Đặng Trần Chỉnh vẫn lựa chọn phương án thật an toàn.
Ông cho xây dựng một hệ thống phòng ngự dày đặc trước khung thành Đinh Hoàng La. Cách bố trí như vậy có thể làm tăng sự an toàn cho B.BD khi thi đấu trên sân khách. Và thực tế là họ đã không thua trong chiều qua. Thế nhưng, với cách nghĩ, cách hành động của một “đại gia”, một ứng cử viên vô địch và xa hơn nữa là tư duy chơi bóng hào phóng của B.BD thì lựa chọn của ông Chỉnh có thể gây ức chế, thậm chí khiến nhiều người cảm thấy tự ái.
Rất nhiều lần, một số cầu thủ B.BD tỏ rõ thái độ không hài lòng với lối chơi của HLV Đặng Trần Chỉnh. Thế nhưng, với một HLV vốn tôn thờ lối đá phòng ngự phản công như ông Chỉnh thì “muốn thắng, trước tiên đừng có thua trận”. Và nhà cầm quân này quyết tâm xây dựng một B.BD thật thực dụng chứ không bay bổng với lối đá tấn công hoa mỹ để có ngày phải trả giá.
Có thể, nhiều người cho rằng, lựa chọn của HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ khiến sức tấn công của B.BD bị thuyên giảm và quan trọng hơn, đội bóng tự đánh mất đi sự lãng mạng trong lối chơi của mình. Thế nhưng, với HLV Đặng Trần Chỉnh, một đội bóng đẹp là một đội bóng không thất bại. Và B.BD dưới thời ông Chỉnh dù không hào hoa nhưng lại ở nhóm đầu BXH và chỉ cách HN.T&T (đội đầu bảng) đúng 1 trận thắng.
Bongdaplus.vn