
Sân Thống Nhất và Rạch Giá cuối tuần qua có 2 cặp đấu, và sự sinh tồn được hiểu theo nhiều nghĩa. Đặc biệt, “lệnh phải thắng” được ban ra với Navibank SG và Hoàng Anh Gia Lai cũng là cách để giữ cho chiếc ghế của HLV Phạm Công Lộc ở Sài Gòn và Choi Yoon-Gyum tại phố Núi không lung lay. Kết quả, N.SG và HA.GL tìm thấy đường sinh trong cửa tử bằng những trận thắng. Nhưng chiến thắng ở vòng 7 cũng chỉ mới thắp lại hy vọng cho 2 vị tướng cùng đội bóng của họ, chứ chặng đường phía trước vẫn còn lắm gian nan.
Tuy nhiên, một vòng đấu mà những cuộc so kè luôn ở thế buộc phải thắng, khiến nó hấp dẫn và quyết liệt hơn hẳn. Thậm chí nó khiến các HLV phải lao vào cuộc chiến bằng tất cả sự mạo hiểm, cùng những đòn quyết định để giành lấy lợi thế cho đội nhà, dù cuộc chơi tất tay ấy có thể khiến họ phải trả giá nếu kết quả không được như ý.
Ngoài 2 cặp đấu sống còn kể trên, 5 trận đấu còn lại đều có kết quả hòa, và tỷ số của các cuộc so kè ấy cũng nói lên rất nhiều điều. Có lẽ không quá lời khi có những ý kiến cho rằng, vòng 7 là vòng đấu hấp dẫn nhất kể từ đầu mùa giải cho đến nay.
Nếu tạm bỏ qua một vài quyết định gây tranh cãi của một số trọng tài, thì những cuộc rượt đuổi ngoạn mục cùng những tỷ số cao bất ngờ trên sân Hàng Đẫy, Ninh Bình, Lạch Tray, Kiên Giang, Khánh Hòa đã làm bóng đá Việt ngày càng đáng xem hơn. Trong những cuộc rượt đuổi ấy, người ta có thể thấy rõ khát vọng phải thắng của các đội bóng. Thắng để củng cố ngôi vị, thắng để né nguy cơ xuống hạng cận kề, thắng để toan tính đường dài, hay đơn giản thắng chỉ để khẳng định cái tên. Chỉ cần các CLB có những khát vọng thắng như thế, bóng đá nước nhà chắc chắn sẽ có thay đổi đáng kể để vươn lên, đặc biệt sẽ thu hút được khán giả đến sân như ước muốn của những người làm bóng đá Việt Nam.
Bóng đá là cuộc chơi nhiều toan tính, nhưng toan tính ấy đều không thể ngoài khát vọng chiến thắng, và thắng là cách nhanh nhất để phát triển!
Bongdaplus.vn