
Khi chúng tôi hỏi: “Sao hôm nay Ngọc chơi như lên đồng thế?”, Ngọc cười đáp: “Tối nay, mọi người tổ chức sinh nhật cho tôi (Bửu Ngọc sinh ngày 26/2/1991-PV), nên tôi tự hứa sẽ chơi một trận ra trò để ăn mừng ngày mình chào đời”.
Sự thật, Ngọc “ngố” đã có một trong những trận đấu để đời. Anh chặn đứng cú đá hiểm hóc của Fortune; bịt kín đường “ăn” của Tăng Tuấn dù cầu thủ này có cơ hội đối mặt anh; đặc biệt là pha cứu thua không tưởng sau cú đánh đầu cận thành rất mạnh của Helio, và khước từ rất nhiều cơ hội của Anh Đức và Philani…
Hôm qua là một ngày đặc biệt với Bửu Ngọc. Đặc biệt không chỉ vì anh giữ sạch lưới nhà, mà còn bởi có rất nhiều CĐV của CS.ĐT nhớ đến ngày sinh của anh. Trên các trang mạng xã hội, họ gửi rất nhiều lời chúc yêu thương tới thủ môn “sếu vườn” này.
Mới 21 tuổi, nhưng Bửu Ngọc đã chứng minh, anh đang thay thế hoàn hảo vị trí mà đàn anh Tấn Trường bỏ lại, cũng như hứa hẹn là tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam.
Chúc mừng sinh nhật Bửu Ngọc. Mong rằng, ở chặng đường dài phía trước, Ngọc “ngố” sẽ luôn chơi những trận đấu “đặc biệt” như cách anh thể hiện trên sân Cao Lãnh chiều qua.
Bongdaplus.vn