
Để hiểu rõ hơn về sự việc, PV Bóng đá đã có cuộc trao đổi với trọng tài người Hải Phòng này.
PV: HLV Huỳnh Đức nói rằng, Duy Lam không phạm lỗi với Thành Lương và pha va chạm đó diễn ra bên ngoài vòng cấm. Ông thấy thế nào?
Trọng tài Ngô Quốc Hưng: Pha bóng này tôi di chuyển và có góc quan sát thuận lợi nên rất khó nhầm lẫn. Đây là tình huống nguy hiểm, có thể dẫn tới bàn thắng và Thành Lương đã bị Duy Lam truy cản trái phép trong vòng cấm. Vì thế tôi chỉ tay vào chấm phạt đền và rút thẻ vàng thứ hai với Duy Lam.
- Nhiều người chứng kiến cho biết, ban đầu ông xua tay nhưng sau đó lại để CLB Hà Nội được hưởng quả 11m. Thực hư thế nào?
- Thời điểm ngay sau khi Thành Lương bị truy cản trái phép, cầu thủ SHB.ĐN nói rằng Duy Lam không có lỗi nên tôi xua tay với nội dung là, ý kiến đó không chính xác. Tôi nhận định đó là pha phạm lỗi nguy hiểm nên mới chỉ tay vào chấm 11m.
- Thế còn tình huống Công Vinh đạp vào người Merlo, tại sao ông không rút thẻ vàng. Phải chăng ông ngại?
- Trong hiệp 1, tôi đã rút 1 thẻ vàng dành cho Công Vinh. Tình huống va chạm giữa Công Vinh và Merlo chưa đến mức phải rút thẻ. Merlo cố tình ăn vạ, nên tôi không thể quyết định bừa được.
- Điều khiển một trận đấu căng thẳng như trận CLB Hà Nội gặp SHB.ĐN có ảnh hưởng đến tâm lý của ông?
- Tôi từng điều khiển nhiều trận căng thẳng hơn, nên việc đương đầu với áp lực đã thành quen. Trận CLB Hà Nội - SHB.ĐN được rất nhiều người quan tâm nên tôi tự nhủ rằng, phải thật tỉnh táo để tránh có các quyết định sai sót. Tâm lý tôi rất vững vàng, không có vấn đề gì cả.
- Để hạ nhiệt trận đấu, ông đã rút đến 10 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ?
- Trận này cầu thủ hai bên đá xấu, phạm lỗi thô bạo rất nhiều, nên để hạ nhiệt những cái đầu nóng cũng như thực hiện đúng luật, tôi phải rút ra nhiều thẻ phạt. Nếu không bắt nghiêm, trận đấu rất dễ bị vỡ.
- Rất nhiều khán giả theo dõi trận đấu này đặt dấu hỏi về tư tưởng của ông. Ông nghĩ sao về vấn đề này?
- Nghề trọng tài là niềm đam mê của tôi, tất nhiên tôi phải tôn trọng nó. Tôi tâm niệm rằng, mình bắt sai sẽ ảnh hưởng nhiều đến uy tín cá nhân và như vậy là đã tự hại mình. Nghề chính của tôi là giáo viên và quản lý khoa Giáo dục thể chất (ĐH Dân lập Hải Phòng), làm sai về sinh viên, Ban giám hiệu trường còn coi mình ra gì nữa. Đó là chưa kể, tôi còn bạn bè, nên ngay từ khi đi làm nghề trọng tài, bản thân tôi cũng nghiêm khắc với chính mình.
- Xin cám ơn ông!
Bongdaplus.vn