
Người ta vẫn nói rằng, HLV Thành Vinh là người đa nghi, chỉ tin tưởng những cầu thủ mà ông thực sự hiểu. Chính vì điều này mà đội hình xuất phát của CLB Hà Nội (hay trước đây là HP.HN) trong mỗi trận đấu được lặp đi lặp lại nhiều lần. Tuy nhiên, 2 vòng đấu gần đây, đã có sự thay đổi trong việc lựa chọn người từ BHL.
Điển hình như ở trận gặp SHB.ĐN, ông Vinh để Đại Đồng, Văn Vinh, Việt Anh ngồi ngoài. Không những thế, Xuân Thành thay vì đá hậu vệ trái được nhấc lên đá tiền vệ, Xuân Luân từ biên phải vào đá trung vệ, Ngọc Anh được án ngữ biên trái… Đây là những sắp xếp được xem là hợp lý trong bối cảnh hiện tại của CLB và ít nhiều cho ra những “nghiệm” cần thiết với đội bóng Thủ đô, nhất là ở góc độ đả thông tư tưởng cho nhiều cầu thủ.
Kể từ khi HP.HN và HN.ACB hợp thành CLB Hà Nội, vấn đề kết dính lối chơi luôn là bài toán khó. HLV Thành Vinh nói ông cần thêm thời gian để các vị trí tìm được tiếng nói chung. Và từ trận thắng CS.ĐT hay hòa trước SHB.ĐN, vấn đề kết dính ở CLB Hà Nội đã được khắc phục nhiều. Bàn ấn định tỷ số 2-1 của Timothy (trận gặp CS.ĐT), chính là sản phẩm sau pha kiến tạo của Công Vinh. Hay bàn gỡ hòa 1-1 của Công Vinh (gặp SHB.ĐN) cũng xuất phát từ pha chuyền tinh tế của Timothy. Chứng kiến những pha phối hợp có đường nét rõ ràng, không còn cảnh mỗi khi gặp bế tắc, tuyến dưới “phất” thẳng bóng cho các tiền đạo phía trên chạy hùng hục, NHM Thủ đô đã có cái nhìn khác về lối chơi của CLB Hà Nội.
Công Vinh, Timothy và đặc biệt là Thành Lương, 3 ngôi sao sáng nhất của CLB Hà Nội đồng loạt khai hỏa, vấn đề ghi bàn của CLB Hà Nội bước đầu đã bớt đi sự căng thẳng. Các thành viên đều hứng thú với mỗi lần được thi đấu, điều này chứng minh bầu trời tươi sáng đã bắt đầu ló rạng ở CLB Hà Nội.
Bongdaplus.vn